Chủ nhật buồn
Sunday, October 21, 2007 3:29:31 AM
Mới cắt tóc , trông ngố kinh
Làm thơ cho đỡ buồn vậy
Làm sao định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu 1 buổi chiều
Thấy em đứng cạnh bên chuồng khỉ
Thấy em giống khỉ thế là yêu
Có tiền anh nói em nghe
Không tiền anh nói em chê anh nghèo
Đối với mình tiền ko quan trọng
Nhưng quan trọng là không có tiền huhuhuhu
Buồn buồn ngồi xé 500 ai dè 50 buồn ơi là buồn
Con đường tơ lụa nối sang âu
Đường buôn trắc trở lại thêm rầu
Tơ duyên trời định làm ăn cướp
Lụa là ta cướp đồ về hang ....








sotuyet # Sunday, October 21, 2007 6:14:04 AM