Những câu chửi khéo vụ Vàng Anh
Friday, October 19, 2007 11:23:30 AM
Sau vụ Vàng Anh vừa rồi
Dư luận trong nước đã bùng lên rất to
Phản đối thì nhiều mà thông cảm cũng ko ít
Nhưng thấy sự phản đối nhìu hơn .
Tôi nghĩ phản đối lá đúng . Với bao
bằng chứng phơi bầy trước mắt ,với cái lí lịch
"trong sạch" dc cư dân mạng vạch ra thế mà vẫn có những
Fan hay những con người vẫn tỏ ra thông cảm và chia sẽ
Thử nghĩ xem 54 người chết vì sập cầu mà vẫn ko dc
1 buổi tưởng niệm trên đài truyền hình mà trong khi
Thùy Linh lại dc 1 buổi tưởng niệm khóc lóc chia tay
đầy sự giả tạo ....... Coi mà mún phát ói ..Thiệt nghĩ xấu
hổ cho Đài Truyền Hình Việt Nam .
Sau đây là những câu chửi khéo cũng như chửi thằng rất vui nhưng cũng đầy thâm thúy
Các bạn có thể copy và send qua Yahoo cho mọi người ^^
1/Chuyện kể rằng, dân ta kẻ chết vì sập cầu, kẻ sầu đau vì lũ lụt, kẻ lục đục vì thiên tai, kẻ mất sinh nhai vì sơ tán: VTV3 thoáng chút quan tâm, sau lặng câm như hến. Lại mới hay, trẻ tập làm người lớn, xớn xác làm phim heo, cả đài liền chạy theo, làm "cầu xin tha lỗi", rằng "đã hối hận rồi", mong mọi người hãy thôi, "hãy đừng quan tâm nữa" !!! => VTV3 không xứng đáng là 1 đài truyền hình quốc gia đại diện cho toàn thể người dân Việt Nam .
2/Thư Bin Laden gửi các bạn (đã được dịch) : عن أعين المتطفلين و الفضوليين و بخاصة إذا كان جهاز الكمبيوتر يستخدمه أكثر من شخص – في البيت أو في العمل أو ( đứa nào động đến Vàng Anh thì mai ông đem bom bỏ vào nhà )
3/Đừng tự biến bạn thành 1 "con lừa"! Hoàng Thùy Linh tổ chức buổi khóc thương hại <== VTV thâm thúy quá! Cảnh quay "nước mắt cá sấu" phải làm đi làm lại đến 6 lần mới đạt <== Trình còi quá! Muốn xin sự thương hại hay muốn biến khán giả thành "con lừa" không biết! 53 công nhân bị tử nạn ở vụ sập 2 nhịp cầu dẫn tại Cần Thơ không được 1 buổi tưởng nhớ thế mà nhóc con 19 tuổi "bán sắc kiếm tiền" này lại được VTV tổ chức riêng một buổi. Nghe mà thấy chua xót!
4/Từng nghe
Sập cầu làm chết bao nhiu công nhân
Người người đang lo lắng , đau thương
Nước Việt Nam ta từ trước vốn lòng nhân hậu cao
Lá lành đùm lá rách , lá rách đùm lá nát
Vậy mà lại ko bằng 1 con chim vàng anh đú đỡn
Uổng thay cho VTV mấy chục năm trời họat động
Đây là tin nhắn dc đánh giá cao nhất vì sự thâm thúy của nó .
5/ Bush đang ngồi uống cafe Trung Nguyên với Binladen bàn chuyện gì đó. 1 anh bồi bàn bưng nước lại thấy bất ngờ vì dc gặp 2 người nổi tiếng nên bắt chuyện: "Có phải ngài là G.Bush? Có thể nói cho tôi biết là quý vị đang nói về vấn đề gì không ?". Bush nói: "Tôi đang bàn với binladen là năm nay sẽ quay sang tiêu diệt 80 triệu dân Việt nam và Con Vàng Anh" Anh bồi bàn hỏi: "Sao lại là Vàng Anh thưa ngài ?" Lúc này Bush quay sang Binladen và nói: "Đấy ! Ông thấy chưa, tôi đã bảo là mấy thằng Việt Nam chẳng có đứa nào quan tâm đến 80 triệu dân kia đâu !"
Nếu ai vẫn có tính bênh vực Vàng Anh thì tôi xin bạn hãy vào đây
đọc mà ngẫm nghĩ :
http://blog.360.yahoo.com/blog-_4K8rmA1bqgt3P_ND44eyZs-?cq=1
Đáng buồn thay T_T:mad:
Dư luận trong nước đã bùng lên rất to
Phản đối thì nhiều mà thông cảm cũng ko ít
Nhưng thấy sự phản đối nhìu hơn .
Tôi nghĩ phản đối lá đúng . Với bao
bằng chứng phơi bầy trước mắt ,với cái lí lịch
"trong sạch" dc cư dân mạng vạch ra thế mà vẫn có những
Fan hay những con người vẫn tỏ ra thông cảm và chia sẽ
Thử nghĩ xem 54 người chết vì sập cầu mà vẫn ko dc
1 buổi tưởng niệm trên đài truyền hình mà trong khi
Thùy Linh lại dc 1 buổi tưởng niệm khóc lóc chia tay
đầy sự giả tạo ....... Coi mà mún phát ói ..Thiệt nghĩ xấu
hổ cho Đài Truyền Hình Việt Nam .
Sau đây là những câu chửi khéo cũng như chửi thằng rất vui nhưng cũng đầy thâm thúy
Các bạn có thể copy và send qua Yahoo cho mọi người ^^
1/Chuyện kể rằng, dân ta kẻ chết vì sập cầu, kẻ sầu đau vì lũ lụt, kẻ lục đục vì thiên tai, kẻ mất sinh nhai vì sơ tán: VTV3 thoáng chút quan tâm, sau lặng câm như hến. Lại mới hay, trẻ tập làm người lớn, xớn xác làm phim heo, cả đài liền chạy theo, làm "cầu xin tha lỗi", rằng "đã hối hận rồi", mong mọi người hãy thôi, "hãy đừng quan tâm nữa" !!! => VTV3 không xứng đáng là 1 đài truyền hình quốc gia đại diện cho toàn thể người dân Việt Nam .
2/Thư Bin Laden gửi các bạn (đã được dịch) : عن أعين المتطفلين و الفضوليين و بخاصة إذا كان جهاز الكمبيوتر يستخدمه أكثر من شخص – في البيت أو في العمل أو ( đứa nào động đến Vàng Anh thì mai ông đem bom bỏ vào nhà )
3/Đừng tự biến bạn thành 1 "con lừa"! Hoàng Thùy Linh tổ chức buổi khóc thương hại <== VTV thâm thúy quá! Cảnh quay "nước mắt cá sấu" phải làm đi làm lại đến 6 lần mới đạt <== Trình còi quá! Muốn xin sự thương hại hay muốn biến khán giả thành "con lừa" không biết! 53 công nhân bị tử nạn ở vụ sập 2 nhịp cầu dẫn tại Cần Thơ không được 1 buổi tưởng nhớ thế mà nhóc con 19 tuổi "bán sắc kiếm tiền" này lại được VTV tổ chức riêng một buổi. Nghe mà thấy chua xót!
4/Từng nghe
Sập cầu làm chết bao nhiu công nhân
Người người đang lo lắng , đau thương
Nước Việt Nam ta từ trước vốn lòng nhân hậu cao
Lá lành đùm lá rách , lá rách đùm lá nát
Vậy mà lại ko bằng 1 con chim vàng anh đú đỡn
Uổng thay cho VTV mấy chục năm trời họat động
Đây là tin nhắn dc đánh giá cao nhất vì sự thâm thúy của nó .
5/ Bush đang ngồi uống cafe Trung Nguyên với Binladen bàn chuyện gì đó. 1 anh bồi bàn bưng nước lại thấy bất ngờ vì dc gặp 2 người nổi tiếng nên bắt chuyện: "Có phải ngài là G.Bush? Có thể nói cho tôi biết là quý vị đang nói về vấn đề gì không ?". Bush nói: "Tôi đang bàn với binladen là năm nay sẽ quay sang tiêu diệt 80 triệu dân Việt nam và Con Vàng Anh" Anh bồi bàn hỏi: "Sao lại là Vàng Anh thưa ngài ?" Lúc này Bush quay sang Binladen và nói: "Đấy ! Ông thấy chưa, tôi đã bảo là mấy thằng Việt Nam chẳng có đứa nào quan tâm đến 80 triệu dân kia đâu !"
Nếu ai vẫn có tính bênh vực Vàng Anh thì tôi xin bạn hãy vào đây
đọc mà ngẫm nghĩ :
http://blog.360.yahoo.com/blog-_4K8rmA1bqgt3P_ND44eyZs-?cq=1
Đáng buồn thay T_T:mad:







