My Opera is closing 3rd of March

†HMІlittleboy†

My love´s my life ;)

offline hoành tráng=-Gần đủ bộ.

Ngày 24.02.2008 là 1 ngày đáng nhớ với các anh em bọn tớ bigsmile Nhân dịp đám cưới anh chị Đăng Hằng.Bọn anh em tớ lại có dịp tụ họp và trò chuyện vui vẻ bigsmile...Readmore nhá lol



Ban đầu tớ mới đến..Kô nhìn thấy anh em đâu cả.Thế là ngồi tít bàn đầu bigsmile.:May,về sau ông Trần Đức pm mobile một kái.Mình đứng dậy phắn thẳng đến chỗ anh em bigsmile Cũng phải ngồi 1 lúc rồi mới tụ họp đông đủ:Phong, Đức Trần, Thu đỏ đen, Hà seven, Quân salam, Đức Hoàng-là tớ bigsmile, Bằng gù, Đạt đô và Tú cận.Anh em làm cả 1 bàn riêng ngồi cho nó máu,đập phá hò hét dát cả tai luôn:D bigsmile.Nói chuyện 1 lúc vui vẻ rồi cũng đến lúc...ăn:lol: Đc 1 lúc.Co pác đến hỏi: các cháu có ai lên hát kô??..Chẳng hiểu bị kích động mạnh mẽ bởi chút sâm-banh ma ông Đức bật dậy chỉ vào anh Tú:chú đăng ký cháu với cậu này bai mãi mãi 1 tình yêu lol eek .Mà đã chuận bị gì đâu:D Lúc sau 2 ông ý lên hò mà anh em ở dưới đứa nào kô sặc cơm thì cũng sặc...không khí lol ..Nói chung hoành tráng thôi rồi luôn...Điển 1 cho lòng dũng cảm,hát thì...kô chấm:lol: Oke,hết hát,anh em kéo nhau ra đường làm vài tấm ảnh làm kỷ niệm.Chụp mãi mới đc:D Vì máy anh Tú hết fin:faint: thế nên mượn tạm quả máy...3 phẩy để chụp..nói chung là gud:D..
Cuộ vui nào cũng có lúc tan,nên anh em cũng phải chia tay nhau..Bùi ngùi lăm:lol: Nhg rồi sẽ có nhưng lần khác anh em ta tụ tập phá phách vui vẻ phải kô nào:lol: up yes .....


dưới đây la đoạn clip của Tú cận+ Trần Đưc..Ka sĩ...quá bất đắc dĩ:D :


ps.Anh tú + Đức này,em có điều này kô phải bỏ quá cho nhá bigsmile nhưng mà hôm qua đi về,đến cửa nhà,ông chú Tuấn làm luôn 1 câu : ,,mày chả chịu lên nhảy nhót gì cả,thằng Tú ít ra nó cũng còn lên làm trò hài:D..COn cô Lý thì ,, khiếp mày ạ,thằng Tú với thằng Đưc bọn nó lên nó hò hét như cãi nhau"lol ..Nghe thấy vậy em chum trăn đi ngủ luôn nên...Kô kịp comment,thông cảm nhá bigsmile

Chat BoxLouny -= 8/3/08 =-

Comments

Nguyễn Thanh Tútucan Monday, February 25, 2008 7:09:32 PM

hề hề, hoành tráng thiệt, mà sao mày dám kêu anh bất đắc dĩ hả, còn hơn chúng mày ở dưới bảo phải mang hoa với gấu bông tới tấp thì lại ngại đỏ tía tai mặt kô dám lên bigsmile
tội đó anh chưa xử đâu

Phong_vnphonghami Monday, February 25, 2008 7:28:04 PM

Anh thông cảm , lúc đấy bọn em đã cử mấy bạn gái rồi nhưng chúng nó ngại nên đến lúc 2 anh ca xong thì chả thấy đứa nào lên cả ( mấy em này bọn em phải tìm cả hội trường mới thấy đấy bigsmile ) . 2 anh hát hay quá làm cho chúng nó ngượng ngùng tưởng các anh là Đan trường nên suýt ngất . Mà ông kia nhanh tay thế đã gửi film lên you tube rồi làm mình chả thể làm được gì cả .....cry cry

Nguyễn Thanh Tútucan Wednesday, February 27, 2008 6:17:32 PM

anh cũng nghĩ thế, ngại ngùng là phải, 2 pro oách thế còn gì nữa ... lol

Phong_vnphonghami Wednesday, February 27, 2008 7:23:04 PM

Anh hát thì biết cái ji ? Bọn em làm hậu cần mới khổ

Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh Monday, December 29, 2008 1:36:40 PM

Không ngờ hai anh em Tú Đức "chuyên nghịep" thế bigsmile. Nhừng đọan cuối tiếng rè như hát hết pin ấy bigsmile

Nguyễn Thanh Tútucan Wednesday, December 31, 2008 11:35:53 AM

TRỜI ƠI, LẠI CÒN CÁI VỤ NÀY NỮA, XÓA, XÓA HẾT, THẰNG PHÁ HOÀNG NÀY, GỠ XUỐNG MAU, BÔI BÁC ANH EM

Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh Wednesday, December 31, 2008 12:53:52 PM

cũ rồi xóa làm gì p

HMĐma_long_ky_thu Monday, August 17, 2009 10:40:33 PM

thôi để kỷ niệm ank em đi tu rồi để thỉnh thoảng onl trong chùa còn nhớ thời trai tráng còn tóc bigsmile

HMĐma_long_ky_thu Monday, August 17, 2009 10:40:35 PM

thôi để kỷ niệm ank em đi tu rồi để thỉnh thoảng onl trong chùa còn nhớ thời trai tráng còn tóc bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28