Louny -= 8/3/08 =-
Monday, March 10, 2008 4:16:41 PM
Thế là tớ phải lên entry gấp,để mấy phần tử xấu kô đồn tin nhảm nữa
...Ban đầu tớ tưởng là kô đi đc đâu
nhg mà cuối cùng,khi đã cực kỳ mất hy vọng rồi thì đang rửa bát ,bỗng nhiên kỳ cái chén cũ,thế là xèo 1 cái,ông bụt hiện lên,hỏi:,,con có muốn đi Louny kô?",thế là tớ gật đầu một cái,thế là : ,, BỤP "...Tớ đã có mặt ngay tại...nhà ga Tep
..Đức Kim đã có mặt tại đó,thế là bọn tớ vèo một cái đã ngồi trong tàu,tút lên Most rồi xuống Louny...Trên tàu còn gặp anh Long(là thành viên trong đội bóng vina Pro hay sao ấy),nên anh em trò chuyện cũng vui vẻ.Lúc xuống tàu rồi,thằng Đức mới phone một cái, Phương Louny nhấc máy,bảo là ,,mèo con" kô đi đc ( mèo con là ai nhỉ
),bọn tớ sợ cọc cạnh nên mất vui,nhg lúc sau Phương đến,kòn kéo theo em nữa ( Nam Louny
),thế là cả bọn kéo nhau đi chơi
...Ban đầu là đi uống nước nầy,rồi bọn tớ đi thăm phong cảnh Louny nầy...Nói chung thành phố đưới đấy hơi bé,nhg ma cũng đẹp lắm,ma không khí thoáng mát hơn ở Tep nhiều
,vì hôm đấy thứ 7 ,chả có ai ngoài đường mà.Chiều,bọn tớ định 4h30 là về,nhg mà luyến tiếc quá,thế là ở lại thêm đến hơn 5h30,đi bi-a,đủ kiểu luôn..
..Đc cái Phương mới cả Nam cũng tốt tính,lo cho bọn tớ về phần giao thông..5h30,bọn tớ đã có mặt tại nhà ga Louny và chuẩn bị rút quân..Lúc tàu chạy rồi.Bọn kái Phương với Nam còn vẫy tay tạm biệt và chờ cho đến khi tàu chạy khuất mới thôi ( công nhận tử tế thật ).PS.:Quên,bọn tớ có mời Phương + friends ... xuống Tep chơi,khi nào có dịp...Hẹn một ngày gần nhất và 1 Entry mới

Photos nè :













HMĐma_long_ky_thu # Monday, March 10, 2008 5:14:10 PM
Tran Kim Ductrankimduc # Monday, March 10, 2008 7:30:31 PM
Nguyễn Thanh Tútucan # Tuesday, March 11, 2008 6:08:57 PM
Phong_vnphonghami # Friday, March 14, 2008 9:09:50 PM
Nguyễn Thanh Tútucan # Friday, March 21, 2008 6:51:13 AM
Phong_vnphonghami # Friday, March 21, 2008 8:03:55 AM