My Opera is closing 3rd of March

Trái Tim Yêu Thương

Thơ Văn Cùng Người

Giận Hờn





ngưòi đi không nhìn lại
mắt khép lời tình sầu
tóc bay màu kỷ niêm
cuối chiều hạt mưa mau

người về như bỡ ngỡ
lời hẹn nơi giang đầu
bàn tay nào giá buốt
nhận chìm dòng sông sâu

người về quên ngày tháng
ôm nỗi buồn một mình
bóng trăng trên gác nhỏ
trang giấy nằm lặng thinh

người đi vội cúi mặt
long lanh một chút tình
bàn chân khua nỗi nhớ
đêm dài bỗng chênh vênh

một chút hờn chút giận
giữa cuộc đời lênh đênh .

mạc phương đình

Mưa Trên Biển Vắng.Thuở Học Trò

Write a comment

New comments have been disabled for this post.