CÙNG EM
Tuesday, August 21, 2012 5:07:10 AM
Vẫn lang thang trải ngày trên giấy
chút tình nhau biền biệt phương trời
em đi như thưở em chưa lại
một thoáng mù sương giữa viễn khơi
Vẫn như thời đi cùng nắng gió
ta với người chén rượu chia cay
trăm năm câu hẹn ai còn nhớ
để gối tình xa một bóng gầy
Vẫn tháng ngày theo đời trôi giạt
người đi xa gọi giữa sông hồ
bơ vơ như thuỏ chưa lầm lỗi
chiếc lá thu sầu đã héo khô
Vẫn lặng lẽ những chiều mong đợi
chiều thật gần nỗi đợi vô biên
bàn tay còn chút hương hoa bưởi
thôi đã đành như một bóng thuyền.
mạc phương đình












