My Opera is closing 3rd of March

Trái Tim Yêu Thương

Thơ Văn Cùng Người

Không Đành

em bỏ lại trong ta, giọt lệ
một long lanh của tuổi xuân nồng
đọng ở đó nỗi đau trần thế
treo tháng ngày lắc lẻo hư không

mưa nắng nhuộm tóc sầu trở bạc
ổ kén nào gói kín thơ ngây
người dại dột gối đời ngơ ngác
nghe tim si hát khúc gọi bầy

niềm cô đơn ngu ngơ còn lại
gửi cho em đâu biết phương nào
ai khắc khỏai tiếc buồn dấu ái
để thôi đành nhận chút hư hao

em bỏ lại trong ta nỗi nhớ
bao nhiêu năm nuôi lớn một mình
phong kín đủ nhốt cùng hơi thở
mùa xuân đi lặng ngắt ngoài hiên

không đành trả, hay người không biết
giọt lệ tan nỗi nhớ sâu thêm
ngày tháng lụn vầng trăng đã khuyết
chút riêng xưa một khóe môi tình.

mạc phương đình

TRONG QUÁN NHỎ Tìm Bóng

Write a comment

New comments have been disabled for this post.