My Opera is closing 3rd of March

Trái Tim Yêu Thương

Thơ Văn Cùng Người

Thư Em






thư em chợt báo Thu về
có trăng tháng tám theo quê dỗ dành
tưởng chừng tóc mới vừa xanh
đèn hoa sáng rở soi quanh hiên nhà
ngồi đây nhìn bóng Hè qua
đợi Thu như một thời xa dịu dàng
mỏi đời chân nợ lang thang
vẫn mơ mộng với trăng vàng giữa Thu
nặng lòng theo chút sầu tư
xa nghe hương đọng tờ thư em buồn
sau lưng chớp biển mưa nguồn
còn in dấu vết yêu thương thuở nào
đâu cần mơ giữa chiêm bao
mãi Thu tháng Tám mở vào ngỏ trăng
sâu từ trong nỗi băn khoăn
tháng năm hờ hững rụng dần nỗi vui
thư em, một chút ngậm ngùi.

mạc phương đình

Papa - Paul AnkaMưa Trên Biển Vắng.

Comments

nguyen thuyngannguyenhuong1 Saturday, October 16, 2010 8:26:09 AM

Em qua nhà ghé thăm anh
Sáng ni trời núi lạnh căm cắm hồn
Rất vui thấy dáng anh còn
Nụ cười tươi trẻ tháng năm chưa tàn...

Em đang ở thành phố cũ , chiều nay về nhà .
Chúc anh của bé mạnh . rất vui khi đọc những vần thơ anh ở đây . Nhớ về thăm em thường

nguyenhuong1

thuctrinhvan Wednesday, December 15, 2010 12:48:41 AM

Anh mpd, Hình như cái blog này khác với cái blog mà anh thường gửi link cho em đọc?

Vừa vào được nhưng rất khuya ....sẽ trở lại đọc thơ anh lần sau ạ!

Mỹ Trinh

Write a comment

New comments have been disabled for this post.