Skip navigation.

Log in | Sign up

madamnguyenmuadong_MDnguyen

Những sáng tạo bằng trí óc của mỗi người thật đáng qúi, có thể là những vầng thơ, câu văn, hay hình ảnh, sẽ được ghi vào đây

Bạn tôi

Bạn tôi
BẠN TÔI

Bạn tôi là một phu nử yếu đuôi và hay khóc, mỗI lần cùng bạn xem phim , tớI đoạn lâm ly bi đát thì y như là bạn khóc sướt mưót, khóc đến độ ai nhìn vào cứ nghĩ là nhà bạn ấy gặpchuyện gí….nhưng tôi rất qúi bạn vì bạn hiền lành và có một tấm lòng đáng qúi

Bạn kể tôi nghe có một lần, một tập thể nọ níu kéo bạn vào công tác chung trong một việc công ích, bạn thích lắm vộI tham gia, nhưng khi vào rồI bạn phát hiện được là tuy ngườI ta trong một tập thể làm việc tốt mà có một số ngườI trong đó hành động kém quang minh, chánh đạI,dù được cả một tập thể đón tiếp long trọng, nhưng bạn thây sợ…sợ những con người hai mặt, bạn nói thế là bạn quyêt tâm sữa đổI, đầu tiên bạn tìm cách vận động làm cho phong trào được nhiều ngườI biết tớI hơn, một mắt tìm đủ mọI cách cảI tạo con ngườI, bạn có uy tín được đề bạt vào ban lãnh đạo, nhưng bạn từ chốI vì bạn không có thì giờ và bạn cũng biết là tuy bạn từ chốI nhưng những ngườI hám danh luôn ganh ghét tìm cách hạ thấp bạn xuống….

Hàng ngày khi tiếp xúc vớI tập thể nầy bạn luôn tìm mọI cách vạch cho ngừoi ta thấy những cần thiết của một tấm lòng, cả việc cần phảI sữa đổI phong cách làm việc, để những hoạt động của tập thể được nhiềI ngườI qúi mến hơn, bạn đã ngầm hướng ngườI ta tớI chân thiên mỹ, bạn tin chỉ cần ngườI ta từ bỏ được sự đố kỵ, của một kẻ tiểu nhân, để hành động quang minh chính đạI thì những ngườI đó sẽ là một nhân tài đáng qúi, vì rỏ ràng những ngườI đó là những nhân vật có tài…… nhưng bạn càng chứng tỏ tấm lòng tốt của mình thì bạn càng bị ganh ghét, bạn nói không lẽ câu nầy đúng sao “ có tật có tài”…nhưng làm sao ? ngườI có tài luôn hành động tiểu nhân thì thật là đáng tiếc …..

Thấy sữa đổI không được, bạn liền âm thầm rờI xa tập thể kia, không tham gia nửa, nhưng ngườI trưởng nhóm, đã âm thầm tìm đến vớI bạn, anh ấy không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt đau đớn lẩn buồn bã của anh ấy bạn đã hiểu tất cả,anh ấy đúng là một nhân tài đáng qúi, anh đã dấn thân âm thầm bên cạnh vớI những ngườI đó như tay và chân, bậy giờ thì tay chân chia lìa làm sao anh không đau lòng!, thế là bạn ấy quyết định trở lạI vớI tập thể kia, nhưng chỉ hoạt động cầm chừng, không tích cưc sữa đổI, cũng không thân thiết vớI những ngườI kia…và nhữing con ngườI kia cũng không ai động tớI bạn,,,nhưng bạn ấy đã khóc vớI tôi bạn hỏ i tôi : “TạI sao, tạI sao..”, tôi biết cuôc đờI là như vậy mình phảI có can đảm đốI mặt vớI nó, vàng thau lẩn lộn nhưng thái độ của chúng ta tốt nhứt là nên giử vửng tâm, trí cùng hành động của mình hướng về điều tốt, sữa đổI đựoc ngườI khác được hay không còn tuỳ vào ý thức cũa họ, chúng ta hảy như một cánh sen “gần bùn mà chẳng tanh hôi mùi bùn”

Tôi không dám ví mình là một cánh sen, nhưng tôi luôn nhắt nhở mình hảy làm một chính nhân quân tử, chúng ta chỉ là những con ngườI phàm tục luôn luôn có những khuyết đỉ ểm và những vưòng vấp đờI thường, nhưng nếu tam trí ta luôn hướng về điều thiện, điều tốt đẹp, giử mình tránh lam điều xâu, những chuyên nèm đá giấu tay, luôn giúp mọi người khi có thể; Hảy giữ, hảy sống làm sao cho lương tâm chúng ta luôn cảm thấy nhẹ nhàng tươi sáng là điều tốt nhứt,

Có bao giờ bạn đối mặt với lương tâm chưa?,




MD

ẢNH CT LỄ PHẬT ĐẢNG TTG DO CAC CHUA TOAN TINH BEN TRE TỔ CHỨCNắng hạ

Comments

Bà CHANH 1. August 2009, 11:15

Có đôi khi, MD ạ. Nếu lúc đó, lương tâm bảo là phải chọn lý trí chứ không được trái tim, thì MD sẽ làm sao? Chọn trái tim thì có lẽ lương tâm sẽ mọc răng nanh; còn chọn lý trí thì có lẽ trái tim sẽ bị dao cứa. Nếu là MD, nếu có lúc này MD sẽ chọn gì?
Chúc vui!

Dongnguyen 2. August 2009, 14:16

Đôi khi phải biết hy sinh bạn ạ
Trái tim tuy bị tưa máu, nhưng rồi nó sẽ lành; còn để tóa án lương tâm hành hạ thì suốt cuộc đời ta sẽ sông trong ngục tù của chính trái tim ta
MD

Bà CHANH 9. August 2009, 12:14

@MD: cảm ơn MD về sự chia sẻ nhé; BG cảm thấy thanh thản đến trong giấc ngủ rồi :smile:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31