Đà Lạt thành phố sương mù (Nhạc video )Da Lat Hoang Hon)
Wednesday, 23. September 2009, 14:08:39
Đà Lạt thành phố sương mù
Mịt mù sương đọng ngàn cây
Tham quan Đà Lạt lòng ngây ghi hoài
Ngàn hoa ươm mộng mây bay
Núi cao, đồI thấp năm ngày du sơn
Đến thăm thành phố sương mờ
Cam ly thác đẹp rạng ngời dáng duyên
Trăm năm xây dựng cao nguyên
Đà Lạt trăm tuổI ảo huyền như mơ
Xuân Hương bà chúa thơ nôm
Hồ xanh leo lẻo khách thơ thẩn thờ
ĐồI thông hai mộ mộng mơ
Chuyện tình cảm động tơ lòngchưa vơi
Cảnh đẹp ẩn hiện tuyệt vờI
Khách về quay bước gọI mờI luyến lưu
Thành phố mù mịt mờ sương
Gió bay bay nhẹ chim thường trêu mây
Nhẹ trờI lơ lửng ngang mày
Thông reo bên suốI mộng bày dướI trăng
SuốI vàng, suốI bạt, bạt ngàn
Cung điện Bảo ĐạI, rượu cần Tây Nguyên
Thiền Viện róc rách suốI tiên
Quanh co chín dốc luỵ phiền bỏ qua
Nước xanh dòng suối vờn quanh
Sáng mây chiếu bạc rạng toà Trúc Lâm
Pha lê hạt ngọc dát vàng
Mê mê cảnh đẹp chiếu ngàn hào quang
Cao cao ngàn thước mây ngàn
Bạch Vân Sơn tự quanh năm trãi vàng
Nước yên nhường lạI ngai vàng
Vua Trần khai mở Trúc Lâm ra đờI
Anh min h dạy đạo dạy đời
Trị dân nhân hậu, dạy người tu thân
Phật Hoàng khai sáng đạo lành
Mười một viên tịch tây ngày hai lăm
Đời sau tôn kính mỗi năm
Tháng giêng mười một rộn ràng hội đôi
Nhiểu phiền giả biệt dướI đồI
Tìm du thiền Viện tưỡng ngườI thuỡ xưa
Đường lên Yên Tử quanh quanh
Mồ hôi du khách nhỏ nhanh bay vèo
Sườn đồI thoai thoãi cheo leo
Trúc Lâm môn phái gắng trèo tham quan
Đa nhim đập nước đến nhanh
Xe lửa phố núi ga nằm trên cao
ĐồI thông hai mộ là sao?
Chuyện tình thương cảm khiến bao kẻ ngồI
Đèo ngoạn mục , đến thác voi
Đến vườn thư pháp mặn mòi cùng thơ
Ai ơi đồI mộng đồI mơ
Cho ngườI đơn lẽ sửng sờ tìm yêu
Đủ đôi hồn mới thêm xiêu
Ngọt ngào bến mộng nhẹ hều hồn anh
Đà Lạt có ngọn núi bà (Langbian)
Khách mong chinh phục leo hoài mõi chân
Hoà Bình khu chợ sạch xanh
Đặc sản đủ món nơi đây thiếu gì
Lâu đài Bảo Đại nên đi
Hằng Nga biệt thự chứng ghi một thì
Thiên thai chốn ấy diệu kỳ
Ai đi lẽ bóng buồn hiu lệ nhoà
Thác Prenn vẽ đẹp dịu dàng
Như cô thiếu nử… thác vàng thêm mê
Rừng ái ấn, thung lủng yêu
Mê mê bủa lưói cáp treo vô chùa
Kiến trúc hiên đạI, cổ xưa
Từ thờI pháp thuộc chỉnh vừa hôm nay
Kinh tế thành phố bậc hai
Trở nên bậc nhất nơi nầy xứng chưa?
CởI voi tuỳ ý theo tua
Lâm viên mây trắng vẫn chưa thoã lòng
Năm ngày đi khắp lòng vòng
Một tỉnh trong nước vẩn còn luyến vương
MD
MD









