Cũng vậy thôi
Tuesday, 14. July 2009, 02:07:43
Một chiếc thuyền câu dáng lẽ loi
Buồn vui nhân thế, mặc đời trôi
Đau thương nặng kiếp ngồi hay đứng
Khóc cười nhẹ nổi đứng lại ngồi
Gió khóc bềnh bồng mây bay ngắm
Sóng đùa trôi nổi nắng nhảy coi
Luân hồi nhân thế tu là đúng
Xáo động loay hoay cũng vậy thôi
MD
Đây là bài hoạ thơ hoạ bài Câu thyền bến luân hồi của Công Trí
Chiềurơi
Hoàng hôn nhẹ xuống chiều rơi
Sầu vơi chưa thấy lại cơi thêm sầu
Rầu rầu theo bóng hải âu
Tím lam ngập lối nơi đâu bóng người
Nụ cười gượng gạo sao tươi
Chỉ còn bóng tối biếng lười bũa vây
Ngây ngây chán ngấy nhân tình
Thế gian ba vạn sáu nghìn thoãng qua
MD
Đời là chuỗi những bất công
Đưa ta đến chỗ lòng vòng hư không
Trời già chính thiệt hoá công
Hoá bao diển biến hữu, không, ai ngờ
Ai ơi chân chính thật lòng
Trời cao có mắt chớ mong che trời
MD
Dòng tâm sự
Ngày hôm nay ta với thơ là bạn
Ngày hôm nay ta với bạn thở than
Bạn làm thơ nhạc réo rắc cung đàn
Ta cùng bạn cùng rung tơ véo vắc
Có những ngày tâm tư ta thắc mắc
Bạn là ai trên mạng ảo hôm nay
Bạn là nam hay là nử nơi nầy
Ta tự hỏi....nhưng dù ai cũng tốt
Ta những muốn thốt nên lời ngu dồt
Vì khôn ngoan ai thơ thẩn bao giờ
Và bạn ơi dù hay dở thế nào
Trên nét ảo tấm chân tình ta trãi
Ngày hôm nay bạn và ta mãi mãi
Lặng câm sầu ta vương vãi vô thơ
Trên đường đi hai đứa ở hai đầu
Câu muốn nói lặng nhìn nhau bãi hoãi…!
MD.
.http://groups.google.com/group/NhatChiMai/browse_thread/thread/6c5cf6d7b584cd2d?hl=vi









