ẢNH THI XE HOA CÁC CHÙA/ NHẤPLIN TAYPHẢI/ THƠ TÌNH,MỘT NGÀY BỔNG NHỚ,VẢVỜMUAKHẾ BÁNCHANH,LỜI TỎ TÌNH MUỘN MÀNG/Nhạc Tống biệt
Wednesday, 23. September 2009, 16:50:49
Có đêm thao thức làm thơ
Có ngày luôn phải tơ vò nhớ ai
Có đêm không ngủ lại bàI
Thi văn, làm blog chờ ai, Hở người?
"Nắng mưa ngơ ngẩn mọi từ
Chung qui chỉ bởi cái từ nàng thơ
Thơ thì khóc gió than mưa
Gió lay mây ẩn sớm trưa trăng chìm
Khi tôi gặp phải chuyện rầu
LờI ca ký thác nổI sầu chơ vơ
Mộng mơ tôi gửI vần thơ
Gieo vần trút trắc cho đờI thêm mơ
Thơ nhạc gắn kết muôn lờI
Như cơm thêm cá, canh thời thêm rau
MD
Mắt em lóng lánh đêm thu
Là do anh nhốt trăng thu thêm vào
Trãi vàng trăng chiếu thêm sao....
Giờ đây u tối hỏi nao trăng vàng? (MD)
Vầng trăng anh nở nhốt đi
Trăng nghiêng nưả mảnh trăng thi thôi rồi
Tóc thề thêm rối than ôi
Mịt mù đêm tối ly bôi ngở ngàng
MỘT NGÀY BỔNG NHỚ
Một ngày bổng nhớ nhớ sao
Nhớ lờI ai nói..nhớ câu thầm thì
Nhớ ngườI thủ thỉ tâm tình
Nhớ lờI bên gốI nhớ vì sao đêm
Nhớ không ai nhớ còn không?
Nhớ lời anh nói mênh mông ru hời
Đàn bà là thơ, là hơi thở, Là mảnh vở,
Là nổI khổ, là rươu ngọt
Là mưa là gió, là nhạc
Là trăng sáng rọI qua mành
Những khi trăng sáng xuyên mành
Thèm đôi vai tựa thèm tay gốI đầu Thèm sao, nằm gốI chân chàng
Gió lay ve vuốt trăng thanh diễm tình
Tóc em quấn quýt như thề
Gió còn thổI dạt mây về .. sương đêm
Thèm sao hương tóc em mềm
Nghe hương đêm thở êm đềm suối mơ
Thèm môi đáp nhẹ môi hôn
Để em run rẩy đỏ đôi má hồng
Môi em ngọt mộng thiên đường
HỏI đêm sao sáng hay dường mắt em
NgườI em nóng bỏng đêm hè
Nhớ ai ?sao nhớ buồng the chúng mình
Trận cười suốt sáng thầm thì
Sáng dậy không nổi cũng vì .. mãi.. mê…
MD
Em nằm trên gối chân anh
trăng sáng ảo huyền mơ ánh trăng thu
Trăng thu ở tít xa mù
Gió nhẹ bay gần tóc rũ bay bay
Trăng thu nhè nhẹ như say
Mắt môi ai thắm .... thêm gầy...đêm trăng
Trăng say bóng nguyệt chị Hằng
Say giấc mơ sầu say dáng nàng thu
Đêm nay ngồI đếm sao trờI
Sao còn không thấy , hởI ơi mây sầu
Giột mưa ti tách thêm rầu
Sao còn đang khóc , canh thâu nặng sầu
Dấu ngôi sao sáng trên đầu
Chờ cho lệ nhỏ hết sâu đêm trường
MD
Em là thơ, là nhac l
Là hơi thở là may bay quấn quýt là trăng sáng
Là ngôi sao lấp lánh trên cao
Hỏi anh yêu mây trắng hay mây hồng
Trên 50 như là cơn mộng.
Ấp ủ tình như những cơn giông Em se la cuong phong mùa thu
Thổi anh bay sang tuốt tuốt noi xa
\Em sẽ thổi anh vào sa mac
Cho anh nóng kinh người........
Muốn đến bên anh mãi ngậpngừng
Sợ mưa,sợ gió sợ cơn giông
Sợ bay tan tác khung trờI mộng
Điêu ngoa ngườI ác,,sợ chung chung
Nếu lòng anh biết chữ thủy chung
Xin anh rào cản kẻ thâm thù
Em sợ mai nầy trăng thôi sáng
Vì kẻ trần gian quá hiểm lường
MD
Tóc em vừa gộI ngát hương
Ráng vàng nghiêng nắng gió vương mây chiều
Cho anh mơ một buổI chiều
Môi mềm ươm mộng gió triêu HUƠNG NỒNG
MD
Xưa em dáng nhỏ ngoan hiền
Ngây thơ xem nhẹ bạc tiền và yêu
Giờ đây tóc đã muối tiêu
Mong yêu, mong cả bạc nhiều nhiều hơn
Tình không tiền bạc cũng không
Biết ai gửi gấm mênh mông nổi sầu
MD
Trăng che nưả mặt trăng hờn
Sóng xô sóng dập chập chờn như mê
Đã yêu đâu biết lối về Sóng yêu em quá, ủ em nhận chìm
Vầng trăng anh nở nhốt đi
Trăng nghiêng nưả mảnh trăng thi thôi rồi
Tóc thề thêm rối than ôi
Mịt mù đêm tối ly bôi ngở ngàng
Dưới trăng tóc xoã ngiêng hờ
Trăng treo lơ lững chập chờn như mơ
Mắt đây em đã nhắm hờ
Đợi chờ e ấp vành môi em mềm
MD
Cuộc đời có lắm đường cong
Mình sống ngay thật sẽ không được lòng
Cong veo theo việc theo người
Đường cong biểu diển ôi thời ngộ thay! MD
Tương tư Nguyễn Bính làm thơ
Cớ sao tôi đọc ngẩn ngơ nổI buồn
Một mình ngồI nhớ buâng khuâng
Lặng sầu thương nhớ đã thừa chờ mong
Đêm dài đã qúa dài trông
Đâu còn mơ nửa mộng không mong gì? (MD)
BUON BUON NGU GUC DOC THO
THO HAY DOC MAI NGAN NGO GIAC MINH
GIAC MINH TINH MOT GIAC MO
THO HAY CON DO TINH MO DI ROI
MD
Ứơc gì tôi có người yêu
Cùng ai thơ thẩn những chiều văn thi
Ước gì tôi có người tình
Vấn vương tơ mộng ta mình nhả tơ
Ước gì , ước những bài thơ
Cùng ai xường hoạ vẩn vơ cuộcđời
Ước gì tôi được yêu người
Những đêm thao thức tuyệt vời bên anh
Ước gì tôi cháy thành than
Đốt anh nóng bỏng cho tan cả người
Ước gì...tôi ước thế thôi
Làm sao sống được cuộc đời như mơ
MD
TạI sao phảI ước anh ơi
Còn đây say mộng đôi môi gọI mờI
lấp lánh ngàn vạn sao rơi
Môi mềm trăng sáng đêm rồI lạI trưa
Yêu nhau biết mấy cho vừa
Soi trong đáy mắt có thừa hiểu nhau
MD
Yêu nhau sao phải đợi chờ
Nóng nhừ than thể điện cao run người
Cả hai rên rĩ khóc cười
Cơn lốc nhẹ hẩng em chuồi vào anh
MD
Room thơ vắng cả chuyện tình
> Chỉ bàn vơ vẩn lình xình khô khan
> Ước gì cho gió thu sang
> Lời yêu bay đến cho nàng gặp anh
> Chàng ơi người ở nơinào
> Mùa Đông thèm quá ngọt ngào nụ hôn?
MD
Gai Bến Tre liếc mòn con mắt
Trai sai Gòn chết mệt chết mê
nhung mà con gai Bến Tre
không thèn chết mệt chết mê sài Gòn
Gái Ben tre xuân sắc vẩn còn
Ghẹo ai ai ghẹo sầu đông mây hờn
Gai Ben tre vua duyen vua giỏi
Trai Sài Gòn vưa thổi vua thèm
Anh ơi chớ có tèm hem
Lỡ yêu anh nửa e hèm
làm sao chiều ý hết thèm cho anh
MD Hôm qua phát hiện năm chàng
Honglam lamnguyen Trời mưa sao quá! nhiều chàng….. ểnh ương
honglam lam nguyen: Lau lau có một lần hen
Choc duoc choc hoai cho tre ..ngườI ra
MD
Sao anh cứ mãi triêu già
Honglam lamnguyen
Anh về nằm mộng tớI già thương em
Cho em muon đôi vai he
Cùng đôi tay nửa cho nè cái chân
ngắm trăng em ngắm chi Hằng
Chi Hằng nhỏ lệ khóc thàm v ì ghen
HLLN
Lùng bùng cái bụng còn mê
Đêm nay thơ thẩn hỏI em muốn gì?
MD Đêm qua về khóc một mình:
HLLN Mơ tòm tem quá mơ tình anh trao?...........
· ANH LA CANH RUNG GIA
-EM LA SOI NANG MAI
-SUOI AM NHUNG NGAY DONG
-TAN DI VET UU PHIEN
---00--
- ANH LA CAY TRO LA
- EM LA GIOT SUONG THU
- DEM MUA VE TUOI MAT
- TRONG BEN BO THUONG YEU
--OO--
- ROI MUA XUAN CHOT DEN
- HOA DUA NHAU KHOE SAC
-EM TOI DI LAY CHONG
- THOI TINH TA CHIA XA
---0--
--BAO NAM TROI XA CACH
-ANH VE LAI VUON THO
-NOI CHUNG MINH HO HEN
-VET MUC CON IN TEN
- DOI BUOM VANG BEN NHAU.
HLLN
.Anh dù trẻ hay gìa
Em vẩn là nắng mai
Dù Mua Dong băng giá
Nhưng nắng vàng dịu êm
Em là giọt sương đêm
Thấm hồn anh lành lạnh
Như tình yêu nhè nhẹ
Của một thờI đón đưa
Anh luôn mộng năm xưa
Tâm hồn luôn tươi sáng
Như vầng trăng đêm tốI
Như hoa vớI bướm vàng
Em là thơ muôn lối
Ru anh giấc mơ thôi
MD
Mùa Xuân trở lạI bồI hồI
Tiết Xuân tươi thắm cho môi ai cườI
Hạ sang cơn nắng biếng lườI
Hập hập sức nóng bao ngườI trông thu
Mùa thu cơn gió hiu hiu
Ru em say giâc mộng yêu hôm nào
TrờI sao thay đổI Đông mau
Nắng vàng trãi vộI một màu thê lương
Cơn giông ập đến khôn lường
ThổI bay tan tác như dường chiêm bao
MD
Trăng che nưả mặt trăng hờn
Sóng xô sóng dập chập chờn như mê
Đã yêu đâu biết lối về
Sóng yêu em quá, ủ em nhận chìm
MD
Chiều thu gió cuốn hơi may
Đôi dòng lệ ướt trên tay yếu mềm.
Nhìn mây, mây cứ bao la
Nhìn người, tình đã theo đà gió bay. ?
Heo may tiếng gió nhẹ lay
Lệ ngườI thiếu nử rơi dài chiều nay
Tiết thu vừa đến nơi nầy
Tình ơi theo gió nhẹ bay nơi nào?
Thấy người dạ mãi nao nao
Người ơi cho gửi chút nào sớt chia!
MD
VẢ VỜ MUA KHẾ BÁN CHANH
Vả vờ mua khế bán chanh
Muốn đi phương Bắc nói nam cùng người
Vã vờ ngõanh mắt cười cười
Thực là trong bụng mười mươi xiêu lòng
Vã vờ làm bộ lòng vòng
Lựa con cá bóng, lòng tong cò kè
Vả vờ làm bộ kèo ke
Thực là bụng dạ le te xiu lòng
Vả vờ đi đến Phương Đông
Thực lòng tây Bắc em trồng ước mơ
Vả vờ sao lại vả vờ?
Người ơi có biết trái mơ chín rồi!
MD
LỜI TỎ TÌNH MUỘN MÀNG
Bước thêm dăm bước ngại ngùng
Biết anh theo gót emdừng nẽo xa
Cái người xa lạ tà tâm
Ai cho theo bước mà mang quẩn hồn
Tại sao lấp lửng hửng hờ
Xa xa dấn bước lập lờ lặng thinh
Cái người cứ mãi cố lì
Đi đâu cũng gặp văn thi sượng sùng
Tại sao nhút nhát lạnh lùng
Tại sao kiên nhẩn hết thu sang hè
Bao năm cặp sách bao hè
Tựu trường lại thấy ngo ngoe lặng thầm
Sáu năm trung học phượng tàn
Bước chân dẫm nát thu vàng vội qua
Mùa đông lạnh lẻo xứ xa
Vô tình gặp lại thơ ngây ngày nào
Sáng ngờí ánh mắt câu chào
Nắm xoè tay nắm nao nao tơ tình
Bao năm...giờ lại một mình
Tình yêu thuỡ ấy xuân thì trôi qua
Gặp nhau tỏ thiệt làm quà
Em cao sang quá!..ngày xưa mọn hèn
Bây giờ lỡ nhở giấc hoè
Saokhông yên lặng... để hoen mi sầu
Mùa dông 1993
MD
Một chút mộng cùng ban
Bạn ơi đôi lúc chúng ta cũng nên thả lõng cho hồn mình đi hoang, mơ mộng một chút, để cuộc sống nhẹ nhàng, có thêm tí thi vị ....hôm nay tôi chợt nhớ lại một thời mộng mơ với những câu thơ...
Nắng lên cho má em hồng
Cho môi em thắm cho lòng anh say
Gió lên suối tóc em bay
Rối lòng tự hỏi ông mai đâu rồi?
Nắng lên vương vấn mây trời
Xanh xanh đôi mắt rạng ngời hạt châu
Nàng ươm trái mộng ngọt bùi
Bên cây dương liễu nhớ mùi ô mai
Tôi ôm trái mộng đắng cay
Trong tư tưởng nhớ mê say bóng nàng
MD









