NGƯỜI VIỆT VÀ RÁC!
Monday, May 2, 2011 2:27:19 AM
Rác và người Việt là hình ảnh "tuy hai mà một"!
Ngày ngày người Việt "ba chung" với rác. Bước chân ra khỏi cửa nhà mình là y như rằng cái đập vào mắt đầu tiên là rác.
Rác ở lễ hội
Rác trước cổng trường
Rác trong bệnh viện
Rác trên vỉa hè
Rác dưới lòng đường...
Nó thể hiện trình độ, giáo dục và nhận thức cộng đồng của người Việt quá thấp kém, thiếu văn minh, coi thường trật tự, ếch ngồi đáy giếng. Thùng rác có nhưng không thèm sử dụng, vì tùy tiện ném rác bậy bạ đỡ mất công hơn nhiều; Hoặc lắm khi muốn vứt rác vào thùng chứa nhưng tìm mỏi mắt không có. Nhiều khi muốn đái ỉa đúng chỗ kiếm mãi không có lấy một cái nhà vệ sinh. Vậy nên là vứt rác bừa bãi, ỉa đái lung tung. Đâu có biển CẤM XẢ RÁC là nơi để xả rác; Ở đâu có biển CẤM ĐÁI BẬY là y như rằng hoặc có kẻ đang "hành sự" hoặc mùi khai thối nồng nặc; Đâu có biển CẤM HỌP CHỢ là nơi người ta chợ búa dộn dịp...
Khẩu hiệu SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT về bản chất giống như là SỐNG VÀ LÀM VIỆC PHẢI ĂN UỐNG VÀ ỈA ĐÁI. Một sự giáo dục ngô nghê, thể hiện ngay sự coi thường luật pháp, trật tự. Chẳng thế mà đại để dân tộc Việt vô ý thức, kém văn minh và đi sau thế giới hàng nghìn năm!
Thế giới của con trẻ bắt đầu từ việc chửi mắng ép uổng của những người xung quanh, từ việc vô tư coi thường trật tự kỷ cương của chính bố mẹ chúng, từ việc làm quen với rác và xả rác ra bất cứ đâu... Con trẻ có thể phát triển toàn diện trong một môi trường "bẩn" như thế này được không? Thế giới của trẻ ngập ngụa trong rác rưởi, cứt đái. Vấn đề là chẳng mấy ai nhận thức, đau lòng, xấu hổ và rày vò trước thực trạng ngày ngày đập vào mặt họ như vậy!
Người ta vẫn cứ ca ngợi này nọ về Việt Nam, hy vọng nó ngày càng phát triển. Tôi thì chẳng bao giờ dám lạc quan hay giàu niềm tin đến vậy. Với ý thức nông nghiệp lạc hậu của toàn thể dân Việt như hiện tại, người Việt Nam quá xấu xí để có thể có một tương lai đẹp đẽ và bền vững!











