Skip navigation.

Mottainai 4 - Ngày hội trao đổi đồ (thứ 7, 26-09-2009 Cung văn hóa Thiếu nhi Hà Nội)

,

Đây là 1 trong những hoạt động của câu lạc bộ tình nguyện mình tham gia 2 năm nay :smile:

Mottainai - Ngày hội trao đổi đồ cũ

Hoạt động khá bổ ích, hy vọng mọi người dành chút thời gian đọc và ghé qua ngày hội, đặc biệt dành cho các Mẹ ở Hà Nội :D

WHAT IS MOTTAINAI???

Bạn có để ý nhà mình có những đồ dùng vẫn còn tốt nhưng đã lâu không sử dụng?

Chiếc áo của bạn mới mặc có vài lần rùi bỏ góc tủ luôn, tủ sách truyện cũ đầy ứ chẳng bao giờ đọc lại, những cuốn sách giáo khoa của những năm học trước…

Bạn sẽ làm gì với chúng? đem bán đồng nát, hay …vứt vào thùng rác?

Oh! Mottainai!

Bạn nghĩ sao nếu với những đồ dùng đó bạn có thể tự chọn những đồ dùng khác còn mới hoặc đã sử dụng nhưng rất phù hợp với bạn, và có nhiều người khác cũng có thể cần tới những cuốn sách, áo quần, ...mà bạn không thích dùng nữa?



“Mottainai là một thán từ trong ngôn ngũ của người Nhật cổ từ xa xưa. Ngày nay, Mottainai được người Nhật dùng với ý biểu lộ sự tiếc nuối thật sự khi một hay nhiều sự vật, đồ vật không được con người tận dụng hết tất cả những giá trị của nó.”Mottainai” thường được thốt lên đầy cảm thán khi sự hữu dụng( thức ăn, thời gian, trí tuệ , năng lực…)bị lãng phí một cách đáng tiếc trong lúc giá trị sử dụng vẫn còn.
Ngày hội Mottainai là cơ hội để những người dân tổng hợp những vật phẩm cũ mà vẫn còn hữu ích của mình, tập trung trưng bày tại các gian hàng, để có thể trao đổi, mua bán với nhau. Số tiền thu được, cũng như những vật phẩm còn lại sau ngày hội sẽ được mang đi quyên góp cho những người nghèo, những đồng bào bị lũ lụt, thiên tai mà đang cần sự giúp đỡ của chúng ta.
Ở các nước phát triển, những ngày hội Mottainai như thế này rất được người dân hưởng ứng tham gia. Ví dụ như ở Nhật Bản, cứ cuối tuần người dân lại tập trung tại các công viên hoặc những địa điểm công cộng bày bán những vật phẩm cũ vẫn còn hữu ích của gia đình mình. Mỗi lần tổ chức ngày hội Mottainai đều thu hút được hàng trăm các gia đình tham gia trưng bày, trao đổi và mua bán vật phẩm.



Với tinh thần Mottainai, "cũ người mới ta", tiết kiệm vì môi trường, Câu lạc bộ môi trường 3R kết hợp cùng Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Công ty Môi trường Đô thị (URENCO) và dự án 3R-HN sẽ tổ chức "Ngày hội Mottainai - Ngày hội trao đổi đồ lần thứ 4 với chủ đề đặc biệt của năm nay "Chào đón 1000 năm Thăng Long - Hà Nội"
Thứ 7 ngày 26-09-2009 tại Cung văn hóa Thiếu nhi - 36 Lý Thái Tổ - Hà Nội! Welcome all! :D

Ngòai ra ngày hội Mottainai ko chỉ có đổi đồ mà còn có rất nhiều họat động khác như văn nghệ, trò chơi học bảo vệ môi trường cho các bé, quầy hàng đồ handmade và đồ tái chế, túi sinh thái ecobag, và gian văn hóa Thăng Long kỉ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội :smile:
For more detail, click here :smile:

Nhân đây khoe cả nhà tí, hihi P: , phiếu đổi đồ của Mottainai lần này là mình design :D , í tưởng là hình đồng tiền xu Việt Nam kỉ niệm 1000 năm Thăng Long, cũng mấy bước đơn giản thôi, vì trình photoshop của mình cũng là nghịch linh tinh :lol: nhưng mà được chọn cũng thích, hà hà :happy: :D

Choux pastry Then and Now :D21 years old :D

Comments

phanthietvn 21. September 2009, 05:15

Thật hay và ý nghĩa làm sao !!!!

Napu 21. September 2009, 07:21

hì hì, phiếu đổi nhìn đơn giản nhưng mà thực tế há NA, phải chi ở đây cũng có ngày trao đổi đồ như vậy thì sướng quá, P muốn đổi dụng cụ làm bếp :yes:

phanthietvn 21. September 2009, 07:32

Originally posted by Napu:

hì hì, phiếu đổi nhìn đơn giản nhưng mà thực tế há NA, phải chi ở đây cũng có ngày trao đổi đồ như vậy thì sướng quá, P muốn đổi dụng cụ làm bếp



hihh Napu đúng là thích nấu ăn mà !hihhih:D Kevin sẻ đổi mấy đồ điện tử và áo sơ mi nữa nè ....

DpRabbit 21. September 2009, 09:06

Bây giờ chị mới biết về Mottainai. Phiếu của em thiết kế, nhìn ý nghĩa ghê ha :smile:

magician259 21. September 2009, 09:11

Tiếc quá mất 2 khách xịn hihi :lol: Đồ đổi thì cũng đa dạng lắm, đồ gia dụng, quần áo, sách vở tứ tung :D Đi tuyên truyền được mấy chú đề nghị đổi vợ cũ lấy vợ mới nữa :lol:
Phiếu này là minh họa hình đồng xu của nước mình đó P :D chủ đề 1000 năm Thăng Long mà, còn mọi khi nó hình chữ nhật cơ :smile:

magician259 21. September 2009, 09:14

@ Chị Thỏ: Dự án mở có tại Hà Nội thôi chị ạ, bắt chước bên Nhật :D, còn các tỉnh khác thì chưa có, nhưng mà đây là lần thứ 4 làm rồi, lần nào cũng đông vui, lên cả báo đài, hào hứng lắm :D

DpRabbit 21. September 2009, 09:18

Originally posted by magician259:

Đi tuyên truyền được mấy chú đề nghị đổi vợ cũ lấy vợ mới nữa


Có đổi chồng cũ lấy chồng mới không em p:

magician259 21. September 2009, 10:04

mấy ông chồng quý lắm hay sao mà chưa thấy chị nào ra đề nghị đổi chị ơi :lol:

LinhMoon 21. September 2009, 10:45

Hay quá mẹ NA ơi, nếu mình k có đồ mà tới mua đc không hay là ntn? Có thông tin của mấy lần hội chợ trc không cho tớ ngó với p:

magician259 21. September 2009, 11:07

ối, đã lên chức mẹ :lol:

Mottainai được tổ chức 1 năm 2 lần đều ở cung thiếu nhi chị ạ, đây là đổi đồ nên chỉ có đổi thôi chị :D Hình thức chung là mọi người mang đồ của mình đến, có cả thu trước và ngay tại ngày hội, đồ mang đến sẽ lấy phiếu theo giá trị tương đương A, B, C, tất cả đồ thu được bọn em tập trung ở Cung thiếu nhi hôm đấy và mọi người có phiếu cứ đi quanh, ưng gì thì đổi :smile: chất lượng đồ thì năm nay em cũng ko rành lắm vì vướng ko đi tuyên truyền và thu được, nhưng mọi lần cũng đông, các phụ huynh ở Cung cũng hào hứng lắm :D Đợt này chị qua ngó 1 lần xem :wink: Kinh nghiệm là sáng sớm hơi đông nhưng nhiều đồ hơn, chiều thì người ta đổi hết cái hay mất rồi :smile: Ah, nếu đi chị cho Mun đi với, vì ko chỉ có đổi đồ, bọn em tổ chức các trò chơi học bảo vệ môi trường cho các bé, và có cả bán mấy đồ handmade xinh xinh cho mấy nhóc và túi sinh thái ecobag, có văn nghệ từ sáng đến chiều nữa :D

Mottainai lần 1 http://www.vtc.vn/308-175979/xa-hoi/doi-song/di-cho-doi-do-cu-mottainai.htm

Mottainai lần 2 http://vietbao.vn/Xa-hoi/Sap-dien-ra-cho-doi-do-cu-Mottainai-tai-Ha-Noi/75195867/157/

Đây là Mottainai 3 từ đầu năm http://coixuongshop.wordpress.com/2009/03/02/di-ch%E1%BB%A3-khong-ton-mot-xu-mottainai-hap-dan-nguoi-ha-noi/
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ChannelID=7&ArticleID=304173

và thông tin về Mottainai lần 4 http://www.thiennhien.net/news/150/ARTICLE/9470/2009-09-16.html

Nếu Mẹ Mun với Mun có qua thì gọi cô NA với, cô cũng đứng trông hàng đó :D

LinhMoon 21. September 2009, 14:18

Hihi, mẹ cháu sẽ qua nhé. Hiện tại chưa có kế hoạch gì thứ 7. Qua làm quen với cô luôn nhá. p:

magician259 21. September 2009, 15:47

hay quá, thế là sắp được gặp bạn Mun nổi tiếng flirt để vài hôm nữa cô NA biết chính xác đứng gian nào thì cô báo hôm đó còn tìm nha :D

erionrios 21. September 2009, 18:24

Chi cung nghe quang cao cai o nay o nha :D Em hom do tinh mang gi ra doi vay?

NLDH 21. September 2009, 20:56

Gioi qua ta, design duoc chon lam phieu doi do cho le hoi Mottainai. The nay chi ve nho dan di khao nha :smile:

magician259 22. September 2009, 01:28

@ Chị PA: hôm đó em là tình nguyện viên, đứng nhận phiếu với bán đồ này nọ thôi chị ạ :D , thường thì đông lắm, đến lúc vắng em chạy đi ngó đồ này đồ kia thì đã hết đồ hay mất rồi :left: :right:

@ Chị Hằng: hihi, em làm cái này cũng đơn giản thôi chị, được cái ở club ít bạn biết làm thế là mình lại có lợi :devil: :lol:

Napu 22. September 2009, 02:31

@NA : thế NA có đi đổi bạn trai ko :D

NLDH 22. September 2009, 02:51

Em dang tham gi club gi vay?

magician259 22. September 2009, 07:51

@ NA: haha, P đọc lại nha, "những đồ dùng vẫn còn tốt nhưng đã lâu không sử dụng", bạn Cun vẫn cần hàng ngày mà, chưa đáp ứng được nhu cầu kia :lol: :lol: :lol:

@ Chị Hằng: em tham gia câu lạc bộ 3R (reuse - reduce - recycle) câu lạc bộ về môi trường chị ạ, tuyên truyền phân loại rác là chính, ngoài ra có Mottainai này và ecobag nữa :smile: họat động này cũng là JICA, công ty môi trường đô thị và club em tổ chức nên em mới quảng cáo đó chứ P:

NLDH 22. September 2009, 12:55

Truoc chi luoi rac la cu vut nhao' nhao` nhao vao mot thung, nhung sau do thay minh cung can co trach nhiem hon mot chut nen bat dau phan loai rac va recycle: giay, chai nhua, hoac can soda. Club cua tui em that huu ich va giup gin giu moi truong. Cang nhieu Club nhu cua em thi HN se cang xanh-sach-dep :smile:

Keep up the good work!

magician259 22. September 2009, 13:58

:smile: chị bắt đầu phân loại rác từ hồi ở Việt Nam hay lúc sang bên đó hả chị? :smile:
Thực ra thì người mình chưa có ý thức nhiều vậy đâu chị :D dự án phân loại rác này là thành viên club đi tuyên truyền còn có vốn hỗ trợ từ trên, nhưng mới áp dụng thí điểm cho 4 phường ở HN thôi chị, mỗi nhà được phát 3 thùng rác riêng, phân loại tại nhà, còn người thu rác cũng riêng. Thế mới thực hiện được, chứ em thấy gia đình bình thường phân loại cũng khó, đến lúc đi đổ người thu vẫn vứt vào 1 chỗ hết mà :confused:
Còn bây h ở HN đều có 2 thùng rác cho 2 loại hữu cơ và vô cơ ở dọc các phố, có hình minh họa hướng dẫn mà em thấy chẳng ai để ý mà làm đúng awww

Napu 22. September 2009, 16:23

hóa ra vẫn dùng bạn Cún hằng ngày đấy à, hôm nay mới khai ra đó nha :lol:

magician259 22. September 2009, 17:50

:lol: tất nhiên :lol: thế bạn Bụp sắp hết hạn sử dụng chưa hả P :devil:

Napu 22. September 2009, 22:25

chưa đâu, đang khai thác triệt để đây :D

NLDH 23. September 2009, 01:37

Tu khi sang ben nay em a. Ben nay, trong lop hoc hoac o nha chi deu co 3 thung de dung rac, mot cho rac binh thuong, hai cho chai lo, ba cho giay hoac bao.

Bay gio chi thay tui tre o VN cung co y thuc lam, con cua ban chi moi co 5 tuoi thoi ma me no boc keo xong vut vo ra duong no di nhat lai bo thung rac noi la o lop co day nhu vay :smile:

magician259 24. September 2009, 15:51

@ Napu: :lol: :devil: may mà bạn Bụp ko ở đây :D

@ Chị Hằng: nhà nhà đều phân loại rác được thế là nhất rồi :D, ko biết bao h mới đến Việt Nam :smile:
Mà đúng là bây nhiều trẻ con có ý thức thật chị ạ :D đáng mừng :up: em gái em nó cũng ko bao h vứt cái gì ra đường cả, em thì nghĩ vứt cũng thấy tội lỗi sao đó :lol: mấy cái này thì cũng là từ giáo dục ở trường và như em là từ học và đi các nơi khác nữa, nhìn người ta rồi nhìn lại mình cũng chán :frown:
Nhưng trẻ con nhìn người lớn làm nhiều rồi theo cũng nhiều chị ơi, rút cục là giáo dục ý thức mấy chuyện kiểu này khá khó khăn :wait:

khangtrang 24. September 2009, 17:28

Originally posted by magician259:

mấy ông chồng quý lắm hay sao mà chưa thấy chị nào ra đề nghị đổi chị ơi



không phải là không đề nghị.. vì chả cô nào muốn vác ông chồng nữa về.. mà chỉ muốn.. đem chồng mình cho luôn.. vô điều kiện đó! hà hà hà..

giống như bên đây đăng báo tiết mục tìm bạn.. cần chồng.. sau đó cô nàng nhận được quá chừng thư từ từ các bà.. hỏi có muốn chồng em không.. em cho luôn nè!! hihihi (:

DpRabbit 25. September 2009, 01:31

Originally posted by khangtrang:

bên đây đăng báo tiết mục tìm bạn.. cần chồng.. sau đó cô nàng nhận được quá chừng thư từ từ các bà.. hỏi có muốn chồng em không.. em cho luôn nè!! hihihi


:lol: :lol: :lol: :devil:

magician259 25. September 2009, 04:34

:lol: :lol: :lol: chết cười mất, đúng là em ko có kinh nghiệm chưa biết đó chị ơi :lol: Thế này chắc tính lại xem có nên mở tiệc mời chị Trang nữa ko, nhỡ sau này lại phải rình người cần chồng để liên lạc thế này thì mệt :devil:

khangtrang 25. September 2009, 04:48

hà hà.. bỏ nhỏ nè.. trong số thư từ đó có thư của mẹ mẹ đó nghen!

magician259 25. September 2009, 05:54

:lol: ah ah, em qua mách Daddy :lol: Thế thư gửi từ bao h mà vẫn chưa có hồi âm hả chị? :lol: em nghĩ Daddy phải có người nhận ngay cơ :wink:

khangtrang 25. September 2009, 06:03

cho nên mới khổ mẹ mẹ nè.. vì hỏng ai nhận hết.. đành phải giữ lại thôi! (:

magician259 25. September 2009, 06:09

thương Mẹ Mẹ quá nè :lol:

khangtrang 25. September 2009, 06:12

sau này em sẽ gia nhập hội của chị thôi em ơi! hihihi (:

magician259 25. September 2009, 06:22

biết trước vậy mà cũng khó tránh ghê :lol:

khangtrang 25. September 2009, 06:23

chạy trời không khỏi nắng á mà! (:

giacmodau 1. October 2009, 18:51

Trời ơi, tiếc quá, sao đợt đó mình lười đi dạo thế, bây giờ thì trễ mất rồi, đành ngậm ngùi chờ đợt sau thôi :cry: , mình cũng muốn đổi đồ lấy dụng cụ nấu nướng he he P:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31