My Opera is closing 3rd of March

mai21ty

mai21ty

Nguyễn Đức Cơ
Người lính già ngồi hát
02:03:42, 25/02/2011
Ông ngồi trước màn hình siêu phẳng
Xem chương trình “Còn mãi với thời gian”
Những khúc ca về một thời đánh Mỹ
Đưa ông về kỷ niệm chiến trường xưa
Quên sao được những tháng năm gian khổ
Mỗi bữa chia nhau nửa bát măng rừng
Nhớ đêm lạnh vượt dòng sông Thạch hãn
Bao đồng đội nằm lại đáy sông
Nhớ trận đánh ở chân “Cầu sắt”
Bạn thân ông ngã gục dưới chân cầu
Tám Mươi Mốt ngày đêm Thành cổ
Tám mươi mốt ngày đêm gian khổ
Ông khẻ nhẩm theo từng câu hát
“Người lính năm xưa đi mãi không về…”
Ông lại hát bài cỏ non Thành cổ
Thắp một nén nhang cho người nằm dưới cỏ
“Cỏ non xanh tươi xin chớ vô tình”
Với những con người anh dũng hy sinh
Người lính già miên man nhớ lại
Giọng nghẹn nghào và nước mắt rưng rưng…
Câu hát của ông tắc nghẹn giữa chừng
Những bài hát không nhớ đầu nhớ cuối
Như cuộc hành quân chưa hề dừng lại
Vẫn theo ông đi suốt cuộc đời!

the la minh da co tai khoan operaHọc cách quên (Dân trí) - Một buổi tối, tôi ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28