Ký ức
Wednesday, January 30, 2008 7:30:49 AM
Ta trở về tìm lại tuổi thơ
Bóng thời gian ngã dài dưới tàn đa cũ
Trời vẫn trẻ mà mây thành cổ thụ
Ta chạnh lòng thèm một chút hồn nhiên
Bạn bè ta ngang dọc những đời riêng
Ngôi trường xưa bồng bềnh ký ức
Đôi mắt ấy, mươi năm rồi vẫn thức
Chong giữa đời lưu lạc nỗi hoài hương
Ngày đi xa ray rứt những buồn thương
Cánh chim nhỏ buông mình ra biển rộng
Khi bọt sóng xô nửa đời ảo vọng
Nửa tâm hồn chợt hóa đá trong mưa
Ta trở về lòng xốn mộng ngày xưa
Đứng bên mùa thu đời mình tìm chiếc lá
Mười năm rồi lá đã thành xương mục
Mà cõi đời vẫn biếc mãi một màu xanh.
(sưu tầm)
Bóng thời gian ngã dài dưới tàn đa cũ
Trời vẫn trẻ mà mây thành cổ thụ
Ta chạnh lòng thèm một chút hồn nhiên
Bạn bè ta ngang dọc những đời riêng
Ngôi trường xưa bồng bềnh ký ức
Đôi mắt ấy, mươi năm rồi vẫn thức
Chong giữa đời lưu lạc nỗi hoài hương
Ngày đi xa ray rứt những buồn thương
Cánh chim nhỏ buông mình ra biển rộng
Khi bọt sóng xô nửa đời ảo vọng
Nửa tâm hồn chợt hóa đá trong mưa
Ta trở về lòng xốn mộng ngày xưa
Đứng bên mùa thu đời mình tìm chiếc lá
Mười năm rồi lá đã thành xương mục
Mà cõi đời vẫn biếc mãi một màu xanh.
(sưu tầm)











cicacicocice # Friday, May 29, 2009 9:51:18 AM
Trong vòng tay yêu thương của mẹ
Mắt mơ màng nghe những lời ru
Nhẹ nhàng theo nhịp võng đu đưa
Luỹ tre làng lao xao xào xạc
Bọn trâu già xì xầm to nhỏ
Cô bé này chắc chắn sẽ quay về quê!