EM VỀ CUỐI PHỐ !
Friday, August 7, 2009 8:55:25 AM
EM VỀ QUA PHỐ
Gió mang em về qua cuối phố
Cỏ Hoàng Hoa vương gót sen hồng
Mây trôi- trôi mãi chốn nao
Lụa chèn khăn áo ướt dầm khói sương
Hằng nga e ấp trúc chen
Ánh dương đâu đủ làm nhoà mắt em
Em về cuối phố nắng lên
Nụ cười - ánh mắt - lời thương -tiếng chào
Nghe đâu trong gió xôn xao
Tà dương -Ánh nguyệt thẹn thùng mắt em !
Gió mang em về qua cuối phố
Cỏ Hoàng Hoa vương gót sen hồng
Mây trôi- trôi mãi chốn nao
Lụa chèn khăn áo ướt dầm khói sương
Hằng nga e ấp trúc chen
Ánh dương đâu đủ làm nhoà mắt em
Em về cuối phố nắng lên
Nụ cười - ánh mắt - lời thương -tiếng chào
Nghe đâu trong gió xôn xao
Tà dương -Ánh nguyệt thẹn thùng mắt em !












