sau thang mua thi
Wednesday, June 9, 2010 5:00:53 PM
Tháng 6 mùa thi
Sunday, 6. June 2010, 09:44:32
Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 6 là tâm trạng lại khác lạ, mùa thi đến thật nhẹ nhàng nhưng cũng làm cho đứa nào cũng bân rộn hẳn, dù sáng có thể ngủ nướng, nhưng tâm trạng lúc nào cũng cứ như ngồi trên đống lửa. Vẫn ngủ đấy, vẫn xem phim đấy, vẫn ăn uống đấy, vẫn về quê đấy, vẫn cứ bảo là không lo gì cả, nhưng thực tế là chúng nó rất lo, sinh viên mà, học và chơi đều hết mình p: ah` mà thực tế chơi thì hết mình thật nhưng học thì chưa chắc. Hì học cũng phải có tâm trạng
. Ôn thi căng thẳng khiến nhìu lúc no muốn làm "những việc xấu", như là làm phiền "người khác", nhắn tin hay gọi điện, thậm chí cả nháy máy, gọi điện nhưng... không thèm nói gì p: . Chà hem bít có bị trù ẻo gì hem, nhưng nó thấy hem sao hết, vì nó thích thế
. Cũng tầm này mùa thi 2 năm trước, nó học năm thứ nhất, mọi thứ thật mới mẻ và cần được khai quật
, mọi thứ đến thật nhẹ nhàng, nó không kịp làm gì hết, và đã ở lại trong trái tim của nó, mãi không chịu đi
, đến giờ vẫn vậy
. Mùa hè năm trước, cũng tháng 6 mùa ôn thi thế này, nó đã lớn hơn, đúng thế, nhưng vẫn còn trẻ con lắm p: , mọi người nói vậy, và nó cũng thấy thế, nó lại có những trò nghịch ngợm của cái tuổi chưa trưởng thành nhưng cũng không còn là trẻ con, dù nó phải qua cái tuổi đấy từ hồi cấp 3 rùi, nhưng hình như "thuốc" chưa ngấm nên đến năm thứ 2 đại học mới phát huy tác dụng
. Nhưng nó rất nhớ mùa thi năm đó, vì nó thấy rất vui, trải qua nhiều tâm trạng buồn, vui, hồi hộp..., nhiều khi nó đã cười rất chi là hạnh phúc. Những việc nó làm lúc đó nó không hề hối hận, nó vui vì đã làm vậy
. Năm nay khi mà tháng 6 mùa thi cũng đang diễn ra, nó đã suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều, sống lý trí hơn, biết quan tâm đến người khác hơn, biết chủ động trong suy nghĩ và hành động hơn. Phải, nó đã nhớn
p:
. Nó thấy rất vui. Ở trường nó có cái bọn BH rất chi là vui và nhí nhố, mà nó là 1 trong những đứa nhí nhố nhất, nó thấy thật may mắn khi làm bạn của cái bọn BH đó, chỉ còn 1 kì này và 1 kì sau nữa thôi là nó chính thức ra trường, trở thành sinh viên ra trường, lại tất bật với những công việc mới mẻ khác mà không phải là học và thi, làm hồ sơ xin việc này, chờ việc trong mỏi mòn này
, rồi cả việc thích nghi với môi trường mới, những người mới và tập tành từng bước vào đời, toàn những công việc thật mới mẻ, nó thấy hồi hộp với những thay đổi đó. Nhưng có 1 điều, nó sẽ nhớ lắm những ngày tháng sinh viên ăn, học chơi và thi cử, chỉ còn 2 kì thi nữa thôi. Hey, nhanh thật, cố gắng nào
:
.
Sunday, 6. June 2010, 09:44:32
Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 6 là tâm trạng lại khác lạ, mùa thi đến thật nhẹ nhàng nhưng cũng làm cho đứa nào cũng bân rộn hẳn, dù sáng có thể ngủ nướng, nhưng tâm trạng lúc nào cũng cứ như ngồi trên đống lửa. Vẫn ngủ đấy, vẫn xem phim đấy, vẫn ăn uống đấy, vẫn về quê đấy, vẫn cứ bảo là không lo gì cả, nhưng thực tế là chúng nó rất lo, sinh viên mà, học và chơi đều hết mình p: ah` mà thực tế chơi thì hết mình thật nhưng học thì chưa chắc. Hì học cũng phải có tâm trạng
. Ôn thi căng thẳng khiến nhìu lúc no muốn làm "những việc xấu", như là làm phiền "người khác", nhắn tin hay gọi điện, thậm chí cả nháy máy, gọi điện nhưng... không thèm nói gì p: . Chà hem bít có bị trù ẻo gì hem, nhưng nó thấy hem sao hết, vì nó thích thế
. Cũng tầm này mùa thi 2 năm trước, nó học năm thứ nhất, mọi thứ thật mới mẻ và cần được khai quật
, mọi thứ đến thật nhẹ nhàng, nó không kịp làm gì hết, và đã ở lại trong trái tim của nó, mãi không chịu đi
, đến giờ vẫn vậy
. Mùa hè năm trước, cũng tháng 6 mùa ôn thi thế này, nó đã lớn hơn, đúng thế, nhưng vẫn còn trẻ con lắm p: , mọi người nói vậy, và nó cũng thấy thế, nó lại có những trò nghịch ngợm của cái tuổi chưa trưởng thành nhưng cũng không còn là trẻ con, dù nó phải qua cái tuổi đấy từ hồi cấp 3 rùi, nhưng hình như "thuốc" chưa ngấm nên đến năm thứ 2 đại học mới phát huy tác dụng
. Nhưng nó rất nhớ mùa thi năm đó, vì nó thấy rất vui, trải qua nhiều tâm trạng buồn, vui, hồi hộp..., nhiều khi nó đã cười rất chi là hạnh phúc. Những việc nó làm lúc đó nó không hề hối hận, nó vui vì đã làm vậy
. Năm nay khi mà tháng 6 mùa thi cũng đang diễn ra, nó đã suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều, sống lý trí hơn, biết quan tâm đến người khác hơn, biết chủ động trong suy nghĩ và hành động hơn. Phải, nó đã nhớn
p:
. Nó thấy rất vui. Ở trường nó có cái bọn BH rất chi là vui và nhí nhố, mà nó là 1 trong những đứa nhí nhố nhất, nó thấy thật may mắn khi làm bạn của cái bọn BH đó, chỉ còn 1 kì này và 1 kì sau nữa thôi là nó chính thức ra trường, trở thành sinh viên ra trường, lại tất bật với những công việc mới mẻ khác mà không phải là học và thi, làm hồ sơ xin việc này, chờ việc trong mỏi mòn này
, rồi cả việc thích nghi với môi trường mới, những người mới và tập tành từng bước vào đời, toàn những công việc thật mới mẻ, nó thấy hồi hộp với những thay đổi đó. Nhưng có 1 điều, nó sẽ nhớ lắm những ngày tháng sinh viên ăn, học chơi và thi cử, chỉ còn 2 kì thi nữa thôi. Hey, nhanh thật, cố gắng nào
:
. 











