My Opera is closing 3rd of March

DỪNG ĐÁNH MẤT NHỮNG GÌ TA CÓ !

NG THẮM

THO (NTA)

NGƯỜI TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA
Thầy trở về thăm lại trường xưa
Con đường cũ nằm ngại ngùng trong mắt
Cõi lòng ngỡ quên bỗng giờ quặn thắt
Lớp học xưa cùng năm tháng tự tình.
Xếp bút nghiên lao vào cuộc phiêu linh
Bồng bềnh nổi trôi sóng đời xuôi ngược
Những ngày nắng chói chang, những đêm mưa đầm ướt
Bỗng xót xa nhớ gác trọ tàn tồi.
Lương tháng giáo viên không nuôi nổi một đời
Bữa cơm khoai đập tan hồn lãng mạn
Áo vá víu thẹn thùng trên bục giảng
Mắt học trò như những vết kim khâu
Xuôi ngược dòng đời , đi đâu, về đâu?
Cơm áo cuộc đời hồn trò sao hiểu
Những đau đớn xót xa, những yêu thương buồn tủi
Các em tiễn thầy, hôm ấy rét nàng Bân
Manh áo phong phanh ghi dấu cuộc phong trần
Nghe tương lai vỡ ra từng mảnh nhỏ
Các em dấu gì trong đôi mắt đỏ
Lời vô ngôn tan trong rét đầu mùa.
Từ ấy...lâu rồi, mấy mùa thu qua
Tóc chớm bạc ghi tuổi đời lữ thứ
Thầy trở về đây trong mắt nhìn tư lự
Các em tôi?
Mờ mịt những chân trời!
Bỗng nhớ xót xa những câu chẳng thành lời.

Lũ nhỏ của tôi bây giờ có nhỏ
Trán vô tư va đập đời sóng gió
Nếp nhăn đầu chắc thấm vị nồng cay.

Vòng tập thể hôm nào tay nắm trong tay
Trẻ trung vô tư những lời ca xanh mướt
Những bước chân tung tăng nghich cùng sóng nước
Buổi dã ngoại xa rồi quay quắt nỗi lòng ai!
Đời còn ai thức đêm để biết được đêm dài
Ai làm tháp rêu phong để yêu lòng tín ngưỡng
Ai làm nốt nhạc rời để hiểu tình giao hưởng
Ai làm khóm tre buồn để cảm nỗi chiều qua?
Thầy trở về đây làm khách giữa quê nhà
Các em ra đi. Lòng tôi thành trống vắng
Khoảng không gian sinh tồn xưa nằm im lặng
Bỗng xao xác trăm lời, nồng cháy vị phân li!

VAN KHONG VAN (TAN AI -QS-QN)NHUNG HINH ANH DEP

Write a comment

New comments have been disabled for this post.