My Opera is closing 3rd of March

July

.

Subscribe to RSS feed

Miếng ngon Hà Nội

Thật lâu không đọc sách.
Thay bằng đủ món giải trí khác, sôi động hơn, ồn ào hơn, nhanh chóng hơn và ít phải suy nghĩ hơn. Âm thanh ánh sáng cứ đi vô rồi đi ra, ào ào như dội nước, quay về...ráo hoảnh.
Bữa nay dọn đồ gặp lại Miếng ngon Hà Nội. Tậu về từ tiệm sách cũ lần đi với D.
"Tặng anh, để luôn nhớ về Hà Nội"
Nét chữ con gái mảnh dẻ, liêu xiêu.
Món quà nhỏ đã theo người được tặng vào Sài Gòn. So với cái ngày đề tặng đến giờ đã gần 8 năm.
8 năm...
Anh có còn nhớ người con gái ấy không?
8 năm...
Nếu người ta không muốn nhớ thì cũng chẳng cần đến những 8 năm. Những điều đã nhạt thì qua năm tháng sẽ càng nhòa. Cuốn sách đã không được gìn giữ.
(Có phải chính mình đôi khi cũng muốn bỏ lại vài thứ sau lưng, để cuộc hành trình ngày mai nhẹ nhàng và thanh thản)
Điều gì sẽ xảy ra? Nếu mình viết thêm một vài dòng lên đó, bán nó lại cho tiệm sách cũ. Một mình em sẽ lại rong ruổi khắp phố xá Sài Gòn...tặng anh, để luôn nhớ về Hà Nội...
Thật lâu không đọc sách, thật lâu sẽ thành thói quen, một thói quen xấu.
Thi xong có thời gian rảnh sẽ đến Trần Huy Liệu, nơi đó, ta gặp em, Miếng ngon Hà Nội.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28