My Opera is closing 3rd of March

July

.

Subscribe to RSS feed

Viết tặng ngày sinh

Viết tặng ngày sinh magnify
Mẹ sinh con tháng bảy.


Tháng bảy miền Bắc trời nắng lắm. Có thể vì vậy mà đến giờ con chỉ thích gió và mưa. Thương gió nhất, còn mưa cũng có nhưng ít thôi, vì mưa tệ lắm, mưa hay làm con buồn.


Thời con gái mẹ 58kg, tròn trịa và trắng trẻo. Rồi mẹ có con, tăng cân và tròn hơn nữa. Ngày mẹ ôm con từ quê trở lại bệnh viện, các cô các bác nhìn mẹ còn có 45kg, ôm mẹ ôm con khóc rưng rức.


Con mẹ khó nuôi. Có bao nhiêu bệnh con người ta chưa kịp mắc thì con mẹ đã ốm sạch cả rồi Lên hai tuổi mà chỉ nặng có 7kg, ốm yếu và quặt quẹo. Các bác cùng bệnh viện với mẹ cứ bế xốc con lên: đâu nào...cụ Hồ năm 45!...
Mẹ, hồi bé trông con thế nào ?


Ừh, bé bé, không chũn chĩn nhưng trông hay lắm !


(Cảm ơn mẹ nhiều lắm...dù con biết, con gái mẹ chưa bao giờ dễ thương hay xinh đẹp, từ bé đến lớn và chắc là cho tới khi...xuống lỗ luôn )


Mẹ chỉ có được một tấm hình duy nhất hồi con còn bé xíu, chụp ngày quốc tế thiếu nhi khi con gần 1 tuổi. Của đáng tội, người ta chụp toàn cảnh hội trường chen chúc đầy những bà mẹ và trẻ em chứ có phải riêng mẹ con mình đâu. Chỉ là hên mà lọt vào thôi. Mẹ đẹp lắm, đẹp nhất hội trường đấy nhé! Còn cái đứa mẹ bế trên tay, trông chẳng có tí gì là "hay lắm" như lời mẹ nói cả
Không, thật, có một lần bố đặt mày lên giỏ xe chở đi chơi có ông đã đạp xe đuổi theo để hỏi xem "bác mua con búp bê ấy ở đâu" đấy !


Ôi thế ra con bé quắt đến thế cơ àh ? ( Chẳng lấy gì làm vẻ vang cả )


Mẹ kể bố hay để con lên giỏ xe rồi hai bố con dung dăng đi chơi, con ngồi đằng trước, vừa nói vừa hát, líu lo như sẻ
Nhà mình gần đường tàu, mỗi lần nghe tiếng còi tàu mẹ lại nhớ bà, nhớ quê. Mẹ muốn đưa con về thăm lại Thủy Nguyên, muốn chỉ cho con ngôi nhà ngày xưa mình ở. Ngôi nhà có những song cửa sổ...mẹ vẫn thường buộc treo con lên đó để có thể vừa làm vừa trông thấy con, lúc la lúc lắc, chơi...khóc...mệt...rồi ngoẹo đầu ngủ luôn trên đó.


23 năm tròn


Sinh nhật năm nay của con mẹ ốm nên quên mất rồi. Cả nhà mình ai ốm cũng sướng vì mẹ chăm như trứng mỏng, chỉ có mẹ ốm là khổ thôi. Nhà mình có ai chu đáo hơn mẹ nào.


Con mở giấy khai sinh, bao nhiêu lần mang đi photo công chứng mà mới gần đây con mới phát hiện ra, ngày đó bố kí tên là A37. Là tên và ngày sinh của con.


Mẹ.


Mẹ sinh con vào ngày âm là ngày trăng 16. Cuộc đời con rồi sẽ tròn đầy viên mãn hay sẽ ba chìm bảy nổi như cái ngày dương lịch kia...


Dù thế nào đi nữa


Cảm ơn mẹ


Cảm ơn bố


Cảm ơn hết những ngày xưa


Chúc mừng con, sinh nhật muộn.





February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28