Skip navigation.

MaiHome

Blog của gia đình SUSI

Su đi xe đạp

Sau khi phát hành bộ phim Su đi bơi, đuợc sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả Si, bố tiếp tục post bộ phim thứ 2: Su đi xe đạp.

Nào, xin mời quý vị khán giả ổn định chỗ ngồi! Buổi chiếu phim bắt đầu!

Phim cũ mới phát hành

Bố quay phim chị Su bơi từ năm ngoái mà giờ mới xong khâu hậu kỳ... cho phần âm thanh và hôm nay hân hạnh ra mắt khán giả:


Đà Lạt ký sự

(Chân thành cám ơn OnlyDalat đã giúp đỡ thực hiện chương trình này)


Nhà mình dự định đi chơi xa từ lâu nhưng vì nhiều lý do cứ bị trì hoãn mãi.

Tết năm nay chị Su được nghỉ tới 12 ngày, em Si cũng đã phần nào quen với tác "phong công nghiệp" nên kế hoạch đi chơi Tết có nhiều khả năng thành công.

Tuy vậy, cũng có không ít vấn đề cần giải quyết để đạt mục đích có chuyến đi vui và khỏe:

Đi đâu: Giới hạn trong vòng 500 km, Lên rừng hay xuống biển? Nha Trang hay Đà Lạt?
Đi kiểu gì: theo lập trình sẵn của các công ty du lịch hay tự do tùy hứng?

Read more...

Gu "cà phê" Việt - Đặc biệt không giống ai

Năm con Heo sắp hết. Trong lúc dọn dẹp đống báo cũ để nghỉ Tết, bố cháu phát hiện ra 1 bài trên báo Saigon Tiếp thị. Đó là một phát hiện của nhà báo về công nghệ chế biến cà phê theo công thức riêng, đặc biệt chỉ Việt Nam có.

Đọc lại bài này mới giật mình vì đã từng chê cà phê kiểu American là loãng và nhạt như nuớc sái cà phê Việt

khỏang cách giàu nghèo

Hình như có một sự mâu thuẫn lớn:

Một số khẩu hiệu là: phấn đấu hay cố gắng ... thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.
Lại có 1 số văn bản ngược lại, tỷ như là cấm người bán hàng rong ở Thủ đô.

Cấm như vậy thì làm sao mà người nghèo tiếp cận được với người giàu nhỉ?
Hay là kệ cho người giàu chủ động tìm mọi biện pháp hữu hiệu nào đó "xâu sát" người nghèo?