Hôm nay thi xong môn thuế. Bài làm không tốt. Đêm quá ngủ không yên,cứ chập chờn. Môn cuối cùng cũng xong. Chẳng biết có qua không nữa. Mình thấy kiệt sức và buồn kinh khủng. Cứ nhiều chuyện không vui quá. Tại mình cứ hay đa mang quá. Mình thật là ngốc nghếch. Ôi sao mà ruột gan cứ tơi bời thê không biết.
Hôm qua đi học về mình được một trấn "chuối" kinh khủng. Từ lúc có chỗ ngồi trên xe Bus là mình cứ ngủ suốt. Mà cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể ngủ một cách say mê như thế. Hic!Đến khi xe đến bên cuối Mĩ Đình rồi mà mình cũng chẳng hay. Cứ thể ngủ một cách ngon lành. Mà cái anh lơ xe cũng quá đáng. Thông thường cứ đến bến cuối là anh ta thúc giục mọi người xuống rồi. Thế ma...Hay là anh ta có nhắc mà mình chẳng hay biết. Đến khi tỉnh dậy nhìn xung quanh thì chẳng có ai nữa. Nhìn ra ngoài cửa thì thấy mọi người đang đứng chờ xe bus đông. Mình ngượng quá, chạy xuống ngay. Cũng may là mình bịt khẩu trang chứ không chắc chui xuống lỗ mất. Hic!Chuối!
Cảm giác yêu thương bắt đầu từ những rung động nhỏ Mỗi khi thấy sao băng rơi hỏi ai không ngước mắt nhìn Chuyện tình yêu trên thế gian nghe như đoạn trường khổ lụy Nếu tình yêu thật sự rất đẹp ai cũng sẵn lòng mạo hiểm đi tìm Cảm giác đau lòng là khi không có anh bên cạnh Mỗi lúc gặp sao băng rơi em sẽ không kịp tỏ lòng mình Những đắng cay chua ngọt trong tình yêu phải chăng ai cũng một lần nếm thử mới tỏ tường hương vị ấy ra sao khiến cho người ta không một giây phút nào là không nhớ đến Yêu như thế nào mới được hạnh phúc đây? Ai có được tình yêu vừa lãng mạn lại không quá đam mê Nếu như có thể rõ bõ cả 2 ta cùng tình nguyện mà không oán hận Yêu như thế nào mới được bền lâu? Tình yêu nào không qua những gian lao thử thách và những khoảnh khắc quyết định của đời mình Cái cảm giác ấy bỗng dưng biến mất Yêu như thế nào là đúng đắn Tình yêu nào nồng nàn mà không quá ngọt ngào Làm sao có thể quay lưng mà vẫn giữ được kỉ niệm xưa Tình yêu nào mãi mãi trường tồn Dù thế nào đi nữa thì ta cũng phải can đảm đi tiếp con đường đã qua
Bữa rày chẳng biết làm gì nên Post mấy cái thông tin về Newmoon cho bà con chiêm ngưỡng. Mình càng ngày càng ngiện mất rồi.
BiBuat rằng fans hâm mộ đang sốt ruột mong ngóng cho đến ngày 31.05, MTV đã tung ra một đoạn teaser trailer chỉ có 15 giây của New Moon để "chọc tức" mọi người. Dù thời lượng quá ít ỏi nhưng đoạn clip này đã cho thấy một cảnh cực kỳ lãng mạn trong phim: màn khóa môi nóng bỏng của Bella Swan và Edward Cullen.
Clip mở ra với một khung cảnh bờ biển hùng vĩ được quay từ trên cao. Tiếp theo chiếc xe màu đỏ của Bella chạy đến và đỗ trước cửa nhà. Cảnh chuyển qua đoạn Bella và Edward đứng bên nhau cạnh chiếc xe. Lúc đó, Bella nói, "Hôm này là sinh nhật của em. Em có quyền yêu cầu đúng không? Hãy hôn em đi."Edward trả lời yêu cầu của người yêu bằng cách nâng mặt cô lên và đặt vào môi một nụ hôn thắm thiết, thể hiện tình yêu nồng nàn của mình.
Bản trailer đầy đủ sẽ được trình chiếu trong lễ trao giải thưởng MTV Movie Awards 2009 ngày 31.05.2009. MTV hứa hẹn rằng sẽ có sự xuất hiện của bộ ba Robert Pattinson, Kristen Stewart và Taylor Lautner trên thảm đỏ để tự tay giới thiệu trailer của phim.
The Twilight Saga's New Moon sẽ công chiếu vào ngày 20.11.2009 tại Mỹ và đến Việt nam sau 1 tuần.