My Opera is closing 3rd of March

write for my husband and son

Ngay 09 thang 01 nam 2008

CAN THO DU LICH NHAM CHAN
ần Thơ có bến Ninh Kiều - nơi bờ sông nhìn ra sông Hậu hiền hòa, thơ mộng đã đi vào thơ ca và lòng mến mộ của khách bốn phương; với sự nhộn nhịp của chợ nổi Cái Răng - Phong Điền với hàng trăm ghe xuồng đậu san sát nhau hội tụ cả khúc sông; có hệ thống kênh rạch chằng chịt quanh năm bồi đắp phù sa cho những miệt vườn trĩu nặng cây trái.

Từ lâu, địa danh Ninh Kiều đã gắn liền với Cần Thơ. Chạy dọc đường Hai Bà Trưng, bến Ninh Kiều được xem như “điểm nhấn” của TP Cần Thơ với một công viên luôn nhộn nhịp theo nhịp sống của thành phố trẻ, với những cửa hàng lớn nhỏ san sát, nhà lồng chợ cổ sầm uất tấp nập người mua sắm. Nơi đây cũng có bến tàu du lịch với nhiều du thuyền xuất bến liên tục chở khách đi tham quan chợ nổi, các vườn cây ăn trái, khu du lịch...

Những năm gần đây, công viên Ninh Kiều còn được chỉnh trang mở rộng và là địa điểm mà du khách hay tìm đến nhiều nhất vào mỗi buổi chiều để tản bộ, tận hưởng làn gió mát rượi từ sông thổi vào. Những đêm sáng trăng, sông nước Ninh Kiều càng lung linh huyền ảo với ánh đèn hắt bóng từ thành phố và các biển quảng cáo nhiều màu sắc phản chiếu trên sông tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ...

Tuy nhiên, phía sau vẻ đẹp đó có rất nhiều điều phải bàn. Từ bến Ninh Kiều nhìn xuống sông rất phản cảm với bao thứ rác rưởi nổi dập dềnh trên mặt nước: từ vỏ chai nước suối, hộp cơm, bọc nilông... Phần lớn rác lại do người tản bộ dọc bến Ninh Kiều, kể cả khách du lịch cứ tiện tay vứt xuống - dù khắp nơi trong công viên đều có bố trí thùng rác. Đó là một vấn nạn đang làm nhiều người bức xúc - không chỉ là người dân địa phương mà cả du khách nước ngoài.

Một vấn đề khác: tour tham quan chợ nổi được xem là sản phẩm du lịch chủ lực của TP Cần Thơ lại cũng đang “mất cảm tình” của khách nước ngoài cũng từ chuyện môi trường. Thượng tuần tháng 10-2007, chúng tôi có dịp tháp tùng đoàn khách gần 30 người Pháp tham quan tuyến chợ nổi Cái Răng - một trong những chợ trên sông nổi tiếng ở miền Tây Nam bộ. Tàu tách bến lướt trên con sông Cần Thơ, du khách hồ hởi chụp ảnh quang cảnh TP Cần Thơ và cuộc sống người dân dọc hai bên bờ sông. Đến chợ nổi Cái Răng, du khách Pháp đều đưa máy ảnh lên và liên hồi bấm máy.

Tàu luồn lách trong chợ nổi để du khách quan sát và tìm hiểu nếp sống thương hồ của cộng đồng cư dân sống bằng nghề mua bán trên sông nước. Sau một lúc quan sát, chị Annie - một du khách trong đoàn, nói: “Đẹp thì có đẹp nhưng vệ sinh môi trường ở đây đáng quan ngại. Tôi thấy nhiều người dân buôn bán thản nhiên tuôn rác hoặc đi vệ sinh thẳng xuống sông. Lại có người vô tư lấy nước dưới sông này rửa rau cải. Khiếp!”. Tham quan chợ nổi gần một tiếng đồng hồ, đoàn quay về, hầu như không ai dám mua bất cứ thứ gì bán trên chợ nổi.

Anh Trần Quốc Thắng, hướng dẫn viên Công ty Du lịch Exotissimo Việt Nam, cho biết: “Tôi đã hơn 10 năm làm hướng dẫn, chủ yếu là đi với du khách Pháp. Về Cần Thơ, khách thích nhất là tour trên sông, đặc biệt là tham quan chợ nổi. Nhưng dọc hai bờ sông nào là nhà vệ sinh, nào là rác... và tất cả đều được tuôn thẳng xuống sông. Tại chợ nổi còn kinh khủng hơn, rác trôi lềnh bềnh đầy trên mặt nước”... Cũng theo anh, trừ các nhà hàng khách sạn lớn, tại các điểm dừng chân khác tình trạng vệ sinh cũng rất kém, nhất là nhà vệ sinh. Có nhiều lúc khách vừa bước vào đã vội quay ra.

Du khách đến với Cần Thơ hiện nay với một lý do duy nhất là đi xem chợ nổi, nhưng thời gian cho việc tham quan này chỉ khoảng hai tiếng và có đến 80% số khách đến Cần Thơ chỉ đi chợ nổi Cái Răng. Trong khi đó, chợ nổi Phong Điền hấp dẫn hơn nhiều lại bị bỏ quên. Lý do đơn giản là chợ Cái Răng cách trung tâm TP Cần Thơ 4km và dễ dàng đi ôtô đến, còn chợ Phong Điền cách trung tâm TP Cần Thơ 15km, đường hẹp, cầu yếu khó đi. Hiện tour tham quan chợ nổi chỉ thuộc dạng “cưỡi ngựa xem hoa”, đi lướt qua rồi về chỉ mất khoảng 2 tiếng. Ngành du lịch Cần Thơ không thu được nguồn lợi nào khác ngoài cho thuê tàu.

Anh Nguyễn Văn Nghĩa, hướng dẫn viên Công ty cổ phần Du lịch VN tại Hà Nội, nói: “Muốn kéo dài thời gian tham quan chợ nổi, địa phương cần đầu tư thêm một nhà hàng nổi tại chợ nổi, là nơi du khách có thể ăn sáng và ngắm toàn cảnh chợ nổi; tạo điều kiện cho du khách thâm nhập chợ nổi bằng đò chèo nhỏ và mua bán với dân, tạo những cảnh biểu trưng về sinh hoạt sông nước cho du khách chụp ảnh... Nếu có thêm một số dịch vụ như vậy thì tour chợ nổi của du lịch Cần Thơ mới hấp dẫn và giữ chân du khách”.

Du khách luôn phàn nàn khi nghỉ đêm tại Cần Thơ bởi vì thiếu những tụ điểm sinh hoạt văn hóa đặc trưng của địa phương. Được mệnh danh là thủ phủ của miền Tây, vậy mà mới 9-10 giờ đêm, TP Cần Thơ đã “đi ngủ”.

Theo anh Thắng, “Đúng lịch trình tour, về Cần Thơ nghỉ một đêm để sáng tham quan chợ nổi. Nhưng tới Cần Thơ khoảng 7-8 giờ tối, đặt phòng, nghỉ ngơi và ăn tối xong thì đến 10 giờ. Lúc này, các tụ điểm, hàng quán tại Cần Thơ đã đóng cửa, chỉ có quán bar và vũ trường ở một số nhà hàng khách sạn còn hoạt động. Nhưng loại hình này khách nước ngoài không thích. Cái mà khách nước ngoài cần nhất khi đến Cần Thơ là những điểm sinh hoạt văn hóa đặc trưng của địa phương”.

Vì sao Cần Thơ chưa có nhiều sản phẩm du lịch có chất lượng để giới thiệu đến du khách? Vì sao các điểm vườn phát triển tự phát, không đồng bộ, bắt chước nhau dễ nhàm chán? Vì sao các dịch vụ giải trí về đêm còn nghèo nàn, đơn điệu, phần lớn là giải trí bình dân, chưa có dịch vụ giải trí cao cấp?

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra đã nhiều năm và ngày càng nhiều hơn nhưng dường như chưa được người có trách nhiệm quan tâm. “Căn bệnh” của du lịch Cần Thơ nằm trong căn bệnh chung của khu vực là chất lượng sản phẩm không đồng đều và ít được cải tiến, cách chào bán sản phẩm thiếu tính chuyên nghiệp, các dịch vụ đi kèm đơn sơ, kém hấp dẫn... “Thiếu thuốc chữa” hay từ cấp có thẩm quyền đến người liên quan không muốn chữa?

Từ nay đến ngày khai mạc Năm du lịch quốc gia Mekong Cần Thơ 2008 chỉ còn khoảng hơn tháng - thời gian không nhiều. Bây giờ, phần việc nào cần chấn chỉnh trước mắt thì các ban, ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ chung tay giải quyết ngay. Nếu không thì với mục tiêu năm 2008 đón hơn 2 triệu lượt khách (trong đó có 1 triệu khách lưu trú) với tổng doanh thu 600 tỉ đồng như dự kiến, sẽ là một áp lực không nhỏ cho không chỉ ngành du lịch mà cả các cấp có thẩm quyền.

Theo DUYÊN KHÁNH - báo Cần Tho.

Ngay 08 thang 01 nam 2008Ngay 10 thang 01 nam 2008

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28