1/4 Cuộc đời
Monday, April 30, 2012 1:47:05 PM
Vài ngày nữa là sinh nhật tròn 25 tuổi rồi. Hình như mình không còn nghĩ đến sẽ làm gì và chuẩn bị gì, mà thay vào đó là những điều đã có và đang có ở hiện tại
Phải nói sao nhỉ, cũng còn mừng thầm 1 chút là dù gì cũng chưa bước qua ngưỡng 27,28. Phụ nữ như chúng tôi thì có nỗi sợ nào hơn nỗi sợ mỗi năm thêm tuổi chứ
hihi.. Con số 25 không còn là nhỏ bé và nó mang nhiều ý nghĩa, nhiều bước ngoặc cho cuộc đời này. Dường như thời gian, hoàn cảnh và tuổi tác khiến con người ta trưởng thành hơn, có cái nhìn thận trọng hơn khi gặp phải 1 vấn đề gì. Nhớ ngày xưa, cái thời đang đi học, đi làm (cụ thể là năm 2004 trở đi) sao mà máu lửa hừng hực thế không biết.. Ngày đó chỉ biết kiếm tiền, có thêm kiến thức và có 1 cuộc sống thoải mái vô lo. Ngày ấy trong công việc cũng như cuộc sống, mình chưa bao giờ giờ say no với bất kỳ mọi khó khăn nào. Chả có khó khăn nào làm mình chùn bước, máu lửa, nhiệt huyết và cái bản lĩnh khiến mình luôn tự tin khi làm bất cứ việc gì phải gặp hằng ngày.
Mọi thứ đã dần thay đổi kể từ ngày mình quyết định bỏ cuộc chơi để sinh ra con khỉ Tiger lém lỉnh, đáng yêu nhất trên đời.
Cuộc sống thì không bao giờ đẹp đẽ , phẳng lặng và trơn láng như ta mong muốn,nó cứ tiếp diễn và làm thay đổi nhiều thứ , khiến con người ta phải đổi màu để thích nghi. 2 năm, mình thay đổi , ý nghĩ và cả cái bản lĩnh khi xưa lúc nào cũng hừng hực bên trong, vậy mà giờ đây, mình luôn thu mình trong cái vỏ ốc mình đã tự tạo ra và cứ mãi để tận sâu bên trong nhưng gì mình đã gặp . 2 năm ko fải là nhiều để nói lên chuyện gì, nhưng đó là 1 khởi đầu đầy mệt mỏi và tưởng chừng mình đã bỏ cuộc nếu như ko nhờ có con khỉ Tiger
Học được nhiều thứ, cẩn trọng và dễ dãi với bản thân hơn. Chắc có lẽ hoàn cảnh làm cho người ta bắt buộc phải thay đổi.
Bước qua trang mới, chỉ hy vọng hoàn thành 2 tâm nguyện. Mình muốn nuôi dạy con trai nên người, có tâm và có ích cho đời. Điều mà mình luôn phải nhắc nhở bản thân vì mình yêu nó lắm, yêu hơn cả bản thân nữa
Ko biết diễn tả thế nào nhưng cầu mong con được bình an khỏe mạnh và luôn bên cạnh mẹ. Tâm nguyện thứ 2 là gmong bình an đến bố mẹ, em trai và chồng mình ,được 1 cuộc sống an nhàn và hạnh phúc.
Thế đấy, 2 tâm nguyện lớn của đời mình. Hy vọng sẽ được hoàn thành với những gì mình mong đợi
Phải nói sao nhỉ, cũng còn mừng thầm 1 chút là dù gì cũng chưa bước qua ngưỡng 27,28. Phụ nữ như chúng tôi thì có nỗi sợ nào hơn nỗi sợ mỗi năm thêm tuổi chứ
hihi.. Con số 25 không còn là nhỏ bé và nó mang nhiều ý nghĩa, nhiều bước ngoặc cho cuộc đời này. Dường như thời gian, hoàn cảnh và tuổi tác khiến con người ta trưởng thành hơn, có cái nhìn thận trọng hơn khi gặp phải 1 vấn đề gì. Nhớ ngày xưa, cái thời đang đi học, đi làm (cụ thể là năm 2004 trở đi) sao mà máu lửa hừng hực thế không biết.. Ngày đó chỉ biết kiếm tiền, có thêm kiến thức và có 1 cuộc sống thoải mái vô lo. Ngày ấy trong công việc cũng như cuộc sống, mình chưa bao giờ giờ say no với bất kỳ mọi khó khăn nào. Chả có khó khăn nào làm mình chùn bước, máu lửa, nhiệt huyết và cái bản lĩnh khiến mình luôn tự tin khi làm bất cứ việc gì phải gặp hằng ngày.Mọi thứ đã dần thay đổi kể từ ngày mình quyết định bỏ cuộc chơi để sinh ra con khỉ Tiger lém lỉnh, đáng yêu nhất trên đời.
Cuộc sống thì không bao giờ đẹp đẽ , phẳng lặng và trơn láng như ta mong muốn,nó cứ tiếp diễn và làm thay đổi nhiều thứ , khiến con người ta phải đổi màu để thích nghi. 2 năm, mình thay đổi , ý nghĩ và cả cái bản lĩnh khi xưa lúc nào cũng hừng hực bên trong, vậy mà giờ đây, mình luôn thu mình trong cái vỏ ốc mình đã tự tạo ra và cứ mãi để tận sâu bên trong nhưng gì mình đã gặp . 2 năm ko fải là nhiều để nói lên chuyện gì, nhưng đó là 1 khởi đầu đầy mệt mỏi và tưởng chừng mình đã bỏ cuộc nếu như ko nhờ có con khỉ Tiger
Học được nhiều thứ, cẩn trọng và dễ dãi với bản thân hơn. Chắc có lẽ hoàn cảnh làm cho người ta bắt buộc phải thay đổi.Bước qua trang mới, chỉ hy vọng hoàn thành 2 tâm nguyện. Mình muốn nuôi dạy con trai nên người, có tâm và có ích cho đời. Điều mà mình luôn phải nhắc nhở bản thân vì mình yêu nó lắm, yêu hơn cả bản thân nữa
Ko biết diễn tả thế nào nhưng cầu mong con được bình an khỏe mạnh và luôn bên cạnh mẹ. Tâm nguyện thứ 2 là gmong bình an đến bố mẹ, em trai và chồng mình ,được 1 cuộc sống an nhàn và hạnh phúc.Thế đấy, 2 tâm nguyện lớn của đời mình. Hy vọng sẽ được hoàn thành với những gì mình mong đợi


