My Opera is closing 3rd of March

Blog của Carrot

Subscribe to RSS feed

Khoảng không yên lặng giữa ban ngày

1 không gian yên tĩnh quen thuộc hằng ngày. Chồng ngủ, bố mẹ chồng cũng ngủ, cô em út đi học sáng chiều chẳng mảy may gặp được. Quanh quẩn cũng chỉ 1 mình trong nhà, đói rồi mò xuống nhà ăn rồi lại lên ngồi tàm xàm trên mạng cho qua ngày.
Chẳng biết từ bao giờ lại có thể chịu đựng đc cái thói quen ở 1 mình trong phòng, chẳng làm gì cả suốt hơn 10 tiếng/ ngày và cũng chỉ làm bạn với cái máy tính bàn như thế này đây! Vốn dĩ là đứa chẳng thể ngồi yên 1 chỗ quá lâu sao nay lại thay đổi ghê thế!! .. Uh thì chắc cũng có thể do đang mang thai nên cũng chẳng thể đi đây đi đó dc. Mà muốn đi cũng chẳng thể đi với nhiều lí do khiến mình cũng ko muốn đi.
Không lẽ người ta gọi đây là Sự An Phận của 1 người phụ nữ có gia đình đây sao? Thật khó mà tin được. Chẳng biết tình hình này có đc cải thiện cho đến lúc mình sinh như thế nào nhỉ! Quả thật cứ lui lủi 1 mình thế này thì buồn quá đi mất .. hix hixxxxxxx sad