My Opera is closing 3rd of March

Mãi yêu em...

maikhongphai4u

Cổ tích.

...Ngày xửa ngày xưa, thời kỳ hoang sơ với cỏ cây, muông thú sống cùng nhau trên mặt đất, cuộc chiến sinh tồn ngày càng ác liệt khiến muôn loài sắp dẫn đến chỗ diệt vong. Thiên chúa thấy vậy, ngài bắt tay vào việc tạo ra một sinh vật mới, một sinh vật có thể thống nhất muôn loài và làm chủ thế giới. Ngài đã tạo ra một "Con người hoàn hảo" ..." Con người hoàn hảo" đó có hai đầu, bốn tay và bốn chân, thân hình vạm vỡ, với sức mạnh vô song. Họ có trí thông minh siêu việt, nhanh chóng thuần phục các loài mãnh thú, bắt chúng phục vụ cho mọi nhu cầu của mình. Cuộc sống từ đó diễn ra trong trật tự, họ trở thành chủ nhân của thế giới. Cho đến một ngày... Thời kỳ băng hà xuất hiện, nước biển dâng ngập tràn lục địa, bốn bề là đại dương, khí hậu thay đổi cực kỳ khắc nghiệt, giông bão kèm sấm sét liên miên khiến một bộ phận lớn động vật bị tuyệt chủng. "Con người hoàn hảo" cũng không phải là ngoại lệ, họ thông minh, nhanh nhẹn, mạnh mẽ nhưng trong lúc này chẳng ích gì vì thân hình đồ sộ và phức tạp. Thiên chúa muốn cứu họ, ngài bèn chẻ họ ra làm đôi, tạo nên "con người" có một đầu, hai tay, hai chân. Những "con người" đó nhanh chóng leo lên các ngọn cây, vách núi, hốc đá và thoát được tai họa. Và rồi, cuộc sống của họ dần ổn định trải quá rất nhiều biến động của lịch sử nhân loại. ...Điều này giải thích được vì sao, khi trưởng thành, những con người lại cố công đi tìm cho ra một nửa kia của mình, đó chính là khát vọng của họ: khát vọng trở thành một con người hoàn hảo. ... Câu chuyện này anh từng được nghe ở đâu đó, hay anh nghe rồi cải biên lại, hoặc do anh tự sáng tác cũng không biết nữa. Có điều, anh tin vào câu chuyện, anh tin vào cổ tích, đơn giản vì em chính là một nửa mà anh đã tim được. Em có tin vào điều đó không?

Vũng Tàu 2008

Write a comment

New comments have been disabled for this post.