tang nhung ai dang yeu
Monday, January 5, 2009 5:24:34 PM
Mọi người sẽ trở nên hoang vắng tịch liêu cho dù nơi đó là hoang đường nếu không có chỗ cho trái tim trú ngụ.
Tình yêu chính là giai điệu đẹp nhất của cuộc đời. Cuộc sống mà thiếu tình yêu thì không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn chính là dành cho tình yêu.
Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời là cảm nhận được rằng ta đang yêu và được yêu.” Hugo”
Người ta yêu không phải vì người đó là ai mà vì người đó cảm thấy mình như thế nào...
Khi ước mơ và niềm vui của người khác chính là niềm hạnh phúc của mình thì đó chính là tình yêu đẹp nhất.
Tình yêu luôn hiện hữu chỉ có điều là ta có cảm nhận được hay không.Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người khác.
Đối với thế giới có thể bạn chỉ là một người nhưng đối với một người bạn có thể là cả thế giới.
Bạn trao tặng ai đó trọn vẹn tình yêu của mình điều đó không bao giờ có nghĩa là người ấy sẽ đáp lại tình yêu của bạn. Đừng mong tình yêu sẽ hồi đáp mà hãy cứ chờ tình yêu đó lớn dần trong trái tim họ và cho dù không được như vậy bạn cũng nên hài lòng vì tình yêu dó đang lớn dần trong bạn.
Người ta có thể quên những gì được nói ra nhưng sẽ không bao giờ quên những cảm xúc mà bạn mang đến cho họ.
Khi một người phụ nữ từ chối tình yêu của bạn và thay vào đó nàng đề nghị hãy duy trì tình bạn, bạn chớ vội nghĩ rằng đó là lời từ biệt - điều đó có nghĩa là nàng muốn bạn hành động theo thứ tự đã định sẵn
Có người bước vào cuộc đời ta và nhanh chóng mất hút không dấu vết. Nhưng cũng có người khiến tâm hồn chúng ta xao động không nguôi. Họ khơi dậy những vùng trời hiểu biết mới trong ta bằng những lời thì thào gió thoảng đầy khôn ngoancó ngưòi làm bầu trời đẹp xinh hơn bao giờ hết và ta nhìn mãi không biết chán.họ chỉ lưu lại thoáng chốc bên cuộc đời ta nhưng mãi mãi hằn sâu dấu ấn trong tâm khảm và ta chẳng bao giờ còn được giống như xưa.
Khuyết điểm lớn nhất của hầu hết chúng ta là không sớm nói ra tình yêu nồng thắm của mình dành cho người khác khi họ còn sống.
Điều kiện cần thiết để một cuộc hôn nhân thành công là trái tim phải biết rung động nhiều lần và lần nào cũng chỉ với một người duy nhất
Sẽ nất đau đớn khi bạn yêu một ai đó mà không được đáp lại . Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn yêu họ như thế nào.
Tình yêu là một món quà – và chỉ đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi.
Bạn chưa cần đến 3 giây để nói “anh yêu em”, chưa đến 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa đến 3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ.
Tình yêu không là một đồ vật để bạn có thể nhìn hoặc cầm nắm mà phải được cảm nhận bằng trái tim. Đôi khi sự yêu thương vô điều kiện không thể hiện ra bên ngoài nhưng nó lại nồng nàng sâu lắng hơn bao giờ hết
Đừng quay lưng với tình yêu khi nó đang ở trước mắt bạn. Nếu làm như thế, một ngày nào đó bạn sẽ hối tiếc vì đã để tình yêu vỗ cánh bay đi.
Người ta thường mất hành giờ để trò chuyện thân mật với một người, hành tuần để nhớ nhung một người, hàng thánh để yêu một người, nhưng chỉ trong nháy mắt là có thể nói lời từ biệt với một người.
Tình yêu không phải là diều cần nắm giữ trong tay mà là điều ta phải cho đi.
Đừng lo láng con tim ta sẽ đưa ta đến đâu vì trái tim tự biết tìm đường của nó.
Khi yêu một người đừng quá chú tâm vào lỗi lầm của người đó, mà hãy biết cháp nhận những lỗi lầm ấy với một tấm lòng vị tha bao dung.
Đừng nhào nặng người yêu theo khuôn mẫu của bạn. Nếu không,bạn chỉ yêu chính hình bóng của mình phản chiếu nơi họ
Tình yêu giống như thuỷ ngân trong lòng bàn tay. Hãy để những ngón tay duỗi ra thì nó lưu lại. Nắm thật chặt nó thì nó trôi mất
Từng giây phút trong tình yêu đều có ý nghĩa của nó. Hạnh phúc cũng như nỗi đau đều trở thành những khỷ niệm và bài học cho trái tim.
Tình yêu cũng giống như dùng suối mùa xuân. Càng chảy càng xa và càng dài bao nhiêu, dòng suối ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn sâu thẳm hơn và trong sạch hơn bấy nhiêu...
Người ta không thể sống thiếu kỷ niệm mhưng cũng không thể chỉ sống bằng kỷ niệm,
Yêu không phải là kiếm tìm một người hoàn hảo, mà là nhìn nhận những điểm hoàn hảo từ một người không hoàn hảo.
Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình cuối moqí là mối tình bất diệt.
Khi yêu ai , ta chẳng biết vì sao yêu,nhưng chính nhờ điều ấy mà ta biết mình có yêu.
Unregistered user # Tuesday, January 13, 2009 3:33:21 AM