Con ốm
Saturday, March 17, 2007 7:00:32 AM
Con yêu!Đêm hôm qua là đêm thứ 2 con sốt làm bố mẹ không ngủ được, đến 2h30 sáng thì mẹ thấy con sôt cao và có biểu hiện co giật, mẹ sợ quá gọi bố nhưng bố không cho mẹ bế con lên( vì bố mẹ nghe mọi người nói rằng bế sẽ không tốt cho con). Bố lấy thuốc hạ sốt, cho con uống sữa và hát cho con nghe, con thật đỏng đảnh lúc bắt mẹ hát, lúc lại bắt bố hát(
không sao vì bố mẹ thương con mà:love: , bố chỉ thương mẹ vì sợ mẹ mệt) Sáng nay cả nhà mình dậy muộn và mẹ lại phải xin phép đi làm muộn. Bố nấu cho con nồi cháo thịt bò ngon lắm không biết ở nhà bà cho con ăn có bị chớ không nữa, bố sợ nhất khi thấy con chớ!.Hôm nay gió mùa đông bắc rồi như thế thời tiết bớt ẩm, mong rằng con sẽ nhanh khỏi.
Cuối tuần sau mẹ đi Sài gòn học, hai bố con mình lại đi chơi công viên nhé! con nhanh khoẻ lên con yêu!



