Lâu rồi không viết cho con
Wednesday, May 23, 2007 9:48:21 AM
Con yêu!
Tại bận và lười nữa nên lâu quá không vào viết cho con của bố!
Dạo này con đã lớn và thay đổi cũng nhiều. Con điệu đà hơn và cũng nhõng nhẽo hơn, nhiều lúc làm bố bực cả mình! Nhưng vẫn yêu con nhất.
Nhà mình đang xây nhà mới, Bố hi vọng đến tháng 9 sẽ xong, con sẽ có cầu thang để leo, không phải leo nhờ cầu thang nhà Bác Nghị nữa. Bố sẽ làm cho phòng của con thật đẹp, con yêu ạ!
Mọi việc đều làm bố rất mệt nhưng có con và mẹ ở bên bố sẽ vượt qua được hết.
À hôm 30/4 cho con đi biển con có thích không, bố sẽ Post anh hôm đó lên để sau này lớn con xem nhe!
Yêu con của bố nhiều!
Tại bận và lười nữa nên lâu quá không vào viết cho con của bố!
Dạo này con đã lớn và thay đổi cũng nhiều. Con điệu đà hơn và cũng nhõng nhẽo hơn, nhiều lúc làm bố bực cả mình! Nhưng vẫn yêu con nhất.
Nhà mình đang xây nhà mới, Bố hi vọng đến tháng 9 sẽ xong, con sẽ có cầu thang để leo, không phải leo nhờ cầu thang nhà Bác Nghị nữa. Bố sẽ làm cho phòng của con thật đẹp, con yêu ạ!
Mọi việc đều làm bố rất mệt nhưng có con và mẹ ở bên bố sẽ vượt qua được hết.
À hôm 30/4 cho con đi biển con có thích không, bố sẽ Post anh hôm đó lên để sau này lớn con xem nhe!
Yêu con của bố nhiều!



