Một tuần sau khi chào đời
Friday, February 9, 2007 9:15:34 AM
Vì tớ không tự chui ra khỏi bụng mẹ nên tớ phải ở bệnh viên lâu hơn các bạn khác. Sau khi về nhà được 3 hôm, tớ lại bị ốm và bố mẹ mang tớ vào viện, Bệnh viên Xanhpôn. Tớ vào đúng giờ trua nên không chụp phổi được, Bố bế tớ sang viện thể thao gần đó để chụp phổi ở đây tớ được chẩn đoán là vàng da, viêm phổi nhẹ,phải tiêm, truyền dịch và chiếu điện. Bố mẹ đã khóc vì lo cho tớ,( tại tớ là con gái rượu mà
), sau lần này tớ sẽ khoẻ mạnh để bố mẹ không phải lo lắng nữa:heart: . Sau vài ngày nằm viện và tiêu tốn khá nhiều tiền của bố mẹ tớ khoẻ mạnh và được ra viện. Trong thời gian nằm viện bố tớ đã kịp làm quen với một cô Bác sỹ hiền dịu- Cô Vân, thế là từ đó tớ có chuyện gì bố toàn nhờ cô ấy sang nhà để khám giúp, cô ấy thật nhiệt tình( Bố giỏi quá, không biết mẹ có ghen không nhỉ)
chắc mẹ không phải ghen đau vì tớ biết bố rất yêu mẹ và tớ mà:love: .
), sau lần này tớ sẽ khoẻ mạnh để bố mẹ không phải lo lắng nữa:heart: . Sau vài ngày nằm viện và tiêu tốn khá nhiều tiền của bố mẹ tớ khoẻ mạnh và được ra viện. Trong thời gian nằm viện bố tớ đã kịp làm quen với một cô Bác sỹ hiền dịu- Cô Vân, thế là từ đó tớ có chuyện gì bố toàn nhờ cô ấy sang nhà để khám giúp, cô ấy thật nhiệt tình( Bố giỏi quá, không biết mẹ có ghen không nhỉ)
chắc mẹ không phải ghen đau vì tớ biết bố rất yêu mẹ và tớ mà:love: .


