Mai Mẹ Thuỷ đi Sài Gòn
Thursday, March 22, 2007 7:58:08 AM
Vậy là ngày mai mẹ đi Sài gòn tập huấn rồi, hai bố con sẽ phải ở nhà một mình. Từ ngày yêu nhau đến giờ đây là lần đầu tiên mẹ phải đi xa và không có Bố ở bên cạnh, Bố thấy lo lắng vì bố không quen điều đó. Thông thường Bố là nguời hay phải đi công tác, khi đó mẹ ở nhà đã có con, có ông bà và các bác, mẹ hay bị mệt nên việc mẹ đi đâu một mình đều làm cho bố lo lắng!
Mấy hôm nay con ăn ít, tối ngủ con vẫn ho nhiều, không biết hôm nào con mới khỏi để bố mẹ bớt lo lắng.
Mẹ lười quá không chịu vào kể chuyện yêu bố như thế nào cho con nghe, thôi hôm nào bố rảnh bố kể cho nhé!
Mấy hôm nay con ăn ít, tối ngủ con vẫn ho nhiều, không biết hôm nào con mới khỏi để bố mẹ bớt lo lắng.
Mẹ lười quá không chịu vào kể chuyện yêu bố như thế nào cho con nghe, thôi hôm nào bố rảnh bố kể cho nhé!



