My Opera is closing 3rd of March

Hi, Everybody!

Tớ ra đời như thế này.

Chín tháng mười ngày tớ vẫn nằm lỳ trong bụng mẹ chả chịu ra vì ở trong này ấm lắm, mẹ cho tớ ăn suốt ngày, tối đến bố lại cho tớ nghe nhạc nữa, thích lắm! Nhưng có lẽ bố mẹ hiểu hơn ai hết sự không an toàn giành cho tớ khi tớ tiếp tục ở lỳ trong đó và Bố mẹ quyết định lôi tớ ra. Hôm đó một ngày đẹp trời, chính xác là lúc 10h 30 ngày 13 tháng 4 năm 2005 tức ngày 5 tháng 3 năm Ất dậu, một Bác sỹ xinh đẹp mà bố tớ nhờ cậy đã lôi tớ ra khỏi bụng mẹ, tớ khóc oe oe, nặng 3.8kg và bố tớ đã khóc vì hạnh phúc heart khi bế tớ trên tay!
Thế đấy! Vậy là tớ ra đời, chào mọi người nhé! tớ yêu cuộc sống, yêu mọi người và tớ sẽ nhờ bố mẹ ghi lại cuộc sống của tớ để sau này tớ lớn tớ sẽ đọc lại:D

Một tuần sau khi chào đời

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28