My Opera is closing 3rd of March

Thử xem nào

Subscribe to RSS feed

Chán cái thằng 360 độ

Mấy hôm nay thằng 360 độ của mình có vấn đề, rõ ràng là có vấn đề. Biểu hiện nhìn thấy là sự heo hút những update của các thành viên trong friendlist. Chẳng có 1 ai, ngoại trừ Huck. Sao thế nhỉ? Và rồi mỗi lần mở Blog ra, một lời cảnh báo lỗi, chữ nghĩa tiếng Anh loằng ngoằng hiện ra, bảo lỗi lầm thế nào đó (tiếng Anh ẹ quá nên chẳng rõ nó nói gì, đại để hiểu là cái Blog này có vấn đề nên không xem bình thường được). Điên hết cả người. Chẳng thấy mặt mũi bạn bè ngày thường đâu, nỗi cô đơn như bị bỏ rơi đã làm mình bực bội rồi, (vì chẳng giao tiếp được cùng ai), nay lại còn mấy cái cảnh báo nguy cơ, làm bao nhiêu "hào khí" với mấy đề tài nhét vào entry thế là bay hết.
Tức.
Và thế là, tìm cách dời nhà sang bên này.
Hôm trước đã đọc một lô lốc thông tin về việc đóng cửa Y!360 độ. Chẳng biết thực hư thế nào, chỉ thấy nếu như nó là thực, thì bao nhiêu tâm tư kể lể buôn bán với bạn bè từ 2 năm nay sẽ bay mất hết sao. Ôi, quá khứ 2 năm của bao nhiêu những hỉ nộ ái ố... mà đùng một cái bị phăng teo thì tức giận đến á khẩu chứ nói năng gì được nữa. Dù chẳng hay ho gì thì nó cũng là tinh hoa tình cảm và trí tuệ của mình đấy chứ có phải ít gì đâu, chưa kể những cái mốc kỷ niệm này nọ của thằng Cún nhà mình.
Nay lại thêm cái vụ trục trặc này.
Điên lắm.
Thế thì chuyển nhà thôi.
Và đây là những viên gạch đầu tiên của ngôi nhà...
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28