My Opera is closing 3rd of March

Everyday I choose a fun

THU 7 NGAY 12

Đã lâu rồi hôm nay Thứ 7 lại đúng vào ngày 12, ngày mà duyên số đã đưa đẩy cho tôi gặp anh sau những vị đắng của tình đầu. Và tôi đã yêu anh, yêu rất nhiều, sẵn sàng hy sinh tất cả vì tình yêu đó. Chúng tôi đã có những tháng ngày thật hạnh phúc bên nhau với biết bao kỷ niệm êm đềm. Những tưởng tôi đã có được anh trong suốt cuộc đời này song có lẽ hạnh phúc với tôi thật không dễ dàng. Một lần nữa tôi không giữ được anh cho riêng mình, anh đã rời xa tôi không một lý do, dù rất buồn và chán nản nhưng vẫn luôn dặn lòng mình rằng "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ......" để sống tốt hơn mỗi ngày.coffee [/FONT]

9th May

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28