My Opera is closing 3rd of March

Tiếng Chiêm khóc buồn..??

Bóng ngày xưa

Subscribe to RSS feed

Người có tâm

Người có tâm magnify

Người có tâm, có tầm thì cảm thấy nhục nhã khi cầm cây viết tung hô sự giả dối để kiếm miếng ăn. kẻ vô lại thấp hèn thì lấy nịnh bợ luồn cúi, tung hô chế độ làm nấc thang danh vọng.

Khốn khổ ở chỗ Đảng toàn trị ở Việt Nam chi phối mọi mặt của đời sống. Nếu anh không hoà nhập với nó tức là anh đã bị loại hoàn toàn ra khỏi đời sống xã hội.

Cuộc đời anh sống mà như đã chết tức là không công ăn việc làm không thu nhập và không cả quyền lợi chính trị.

Nếu không có một thế lực chính trị đủ mạnh để hậu thuẫn thì liệu ai dám chống lại nó đây?

Những nhà dân chủ khối 8406 như Phạm thanh Nghiên, Vũ Hùng, Nguyễn Khắc Toàn là những ví dụ rõ nét nhất. Khi mà nguồn sống bị cắt đứt thì họ sẽ đấu tranh ra sao? Nhận trợ giúp từ các thành viên khác ư?

Muốn có một xã hội thực sự dân chủ văn minh thì phải có sự đồng thuận của nhiều người, có sự hậu thuẫn của phong trào dân chủ trên toàn thế giới. Mong rằng người VN trong tương lai sẽ được thấy ánh sáng mặt Trời

Báo chí nhiều, báo giấy cũng như báo mạng mở ra đọc chỉ toàn tin hình sự, văn nghệ hậu trường hay tin kinh tế. Đọc báo trong nước nhiều lại thấy đau lòng hơn là tự hào vì quá nhiều tệ nạn. Chọn lựa của bản thân tôi là blog, ít ra còn được đọc cảm xúc thật của người cầm bút chuyên và không chuyên nghiệp.