Trách ai?
Friday, October 10, 2008 6:29:00 PM
Trách ai tạo kiếp luân hồi
Làm ta chia rẽ ,hợp rồi lại tan
Trách ai tạo kiếp lầm than
Nhân gian kêu thán, đeo mang một đời
Trách ai hay trách ông trời
Sao ông cứ mãi làm đời tôi đau?
Trách ai sao khéo phụ nhau
Thề chi tình nghĩa rồi mau tan liền
Trách người hay trách chữ tiền
Vì nó là thứ gông xiềng chung thân
Lỡ rồi một kiếp trùng chân
Nên ta đành phải mang thân kéo cày
Chỉ xin cho hết kiếp này
Tan rồi mãi mãi không “quày” lại đây
Để được một kiếp cỏ cây
Sống đời an lạc trên mây suốt đời..!
Le Thi Ngoc Lien












