My Opera is closing 3rd of March

Tiếng Chiêm khóc buồn..??

Bóng ngày xưa

Subscribe to RSS feed

Nhớ Gót Chân Xưa

Nhớ Gót Chân Xưa magnify

Thơ của: Buồn Tàn Thu

Ngày xưa qua viếng Tháp Chàm,

Vườn hoa lan nở bên bờ giồng sông.

Nắng lên má thắm em hồng,

mắt em là cả một giồng biển xanh............................

Hoa hồng bóng liểu Đại Dương.

Gót chân từng bước em đi theo chồng..

Từ đây anh mộng nàng Trăng.

Đêm..đêm nghe nhọc lòng giang tơ vàng.

Thơ tình ta viết ngàn trang,

gửi về Nguyễn Nguyệt muôn vàng nhớ mong

Nhà anh cách ngàn bờ sông,

mơ màng suối tóc bềnh bồng bờ vai.

Đường về cởi mộng quá dài.

Hỡi người iu ơi !!Lối nào Thiên Thai??