Ngày 26/7/2008
Saturday, July 26, 2008 3:15:00 AM
Hạnh phúc là gì hỡi bạn
phải chăng là được thả mình trong cơn gió thu nhè nhẹ
hay nằm dưới thảm cỏ ngắm bầu trời xanh với từng đám mây lững lờ
là chiều hè rực lửa được tắm mình trong dòng nước mát trong
là lúc bạn về với thiên nhiên , thả lòng mình ?
Hạnh phúc còn là gì hỡi bạn
phải chăng là được vùi đầu vào lòng mẹ , nghe lại lời ru
hay là những lần cãi nhau với thằng anh trong nhà
là một chiều cả nhà đi 1 chuyến chơi xa
là lúc bạn về với gia đình , quên lo toan ?
Hạnh phúc là gì hỡi bạn
phải chăng là được trao nhau nụ hôn đầu dại khờ
là chiều chiều bạn bè dẫn đi ăn kem ăn hàng
là tuổi học trò thần tiên , mãi không phai ?
phải chăng là được thả mình trong cơn gió thu nhè nhẹ
hay nằm dưới thảm cỏ ngắm bầu trời xanh với từng đám mây lững lờ
là chiều hè rực lửa được tắm mình trong dòng nước mát trong
là lúc bạn về với thiên nhiên , thả lòng mình ?
Hạnh phúc còn là gì hỡi bạn
phải chăng là được vùi đầu vào lòng mẹ , nghe lại lời ru
hay là những lần cãi nhau với thằng anh trong nhà
là một chiều cả nhà đi 1 chuyến chơi xa
là lúc bạn về với gia đình , quên lo toan ?
Hạnh phúc là gì hỡi bạn
phải chăng là được trao nhau nụ hôn đầu dại khờ
là chiều chiều bạn bè dẫn đi ăn kem ăn hàng
là tuổi học trò thần tiên , mãi không phai ?











