Tâm hồn cô đơn
Tuesday, July 22, 2008 12:39:00 PM
Nhạc và lời
TchamyLinh
Hồn lặng lẻ tôi bơ vơ thầm nguyện,
bước chân côi dừng bước nẻo cuộc đời
Lòng thổn thức chua cay niềm u-uất,
mãi lang thang cô hoạnh một tâm tư..
Trong sương gió tái tê hồn phiêu bạt,
vấp ngã nghiêng theo cơn lốc trần gian...
Tình yêu chúa xưa vì người chết thay,
kíp mau về thưa với chúa con đây...
Rồi một sớm gõ hồn tôi tình yêu chúa,
ngất ngây say trong bờ bến yêu thương
Nghìn cay đắng chôn vùi rồi đáy vực
Hồn tràn dâng vạn ca khúc Thiên tôn..
TchamyLinh
Hồn lặng lẻ tôi bơ vơ thầm nguyện,
bước chân côi dừng bước nẻo cuộc đời
Lòng thổn thức chua cay niềm u-uất,
mãi lang thang cô hoạnh một tâm tư..
Trong sương gió tái tê hồn phiêu bạt,
vấp ngã nghiêng theo cơn lốc trần gian...
Tình yêu chúa xưa vì người chết thay,
kíp mau về thưa với chúa con đây...
Rồi một sớm gõ hồn tôi tình yêu chúa,
ngất ngây say trong bờ bến yêu thương
Nghìn cay đắng chôn vùi rồi đáy vực
Hồn tràn dâng vạn ca khúc Thiên tôn..












