1 year
Wednesday, June 24, 2009 3:27:04 PM
mấy hôm nữa thi đh. ồ thế là một cách rất nhanh 1 năm đã trôi qua.
Tớ lấy cái mốc thi đh ko phải vì việc thi đh nó matters gì. Thành thật đó là việc tớ thấy nhỏ nhất tớ làm dc trong năm. Nhưng vì đúng dịp này nhiều chuyện xảy ra phết.
h này năm trước nghĩ lại như một thế kỷ trước.
tớ hoàn toàn ko thể tin đc 1 năm trước mình đã sống như thế nào.
và tớ 1 năm trước cũng ko thể tưởng tượng nổi 1 năm sau tớ như thế này (mặc dù tớ công nhận tớ là một trong những ng giàu trí tưởng tượng nhất mà tớ từng biết)
điều này làm tớ tin rằng 1 năm nữa sẽ còn khác nữa nữa nữa.
chả biết là tốt hay xấu nhưng bản thân việc nó moving and changing is a good thing.
chính xác thì cách mọi việc vận hành nó vẫn thế.
chỉ là cách nhìn mọi việc đã quá khác rồi thôi.
thật là tệ vì mọi người (gồm cả tớ) lúc nào cũng muốn nói tốt cho bản thân mình.
thật là tốt vì dần dần đã ko còn gì là ko thể. Physically and mentally.
thế mới nói thời gian có thể làm đc tất cả.
bây h tớ thấy nó làm dc một số việc rồi
Tớ lấy cái mốc thi đh ko phải vì việc thi đh nó matters gì. Thành thật đó là việc tớ thấy nhỏ nhất tớ làm dc trong năm. Nhưng vì đúng dịp này nhiều chuyện xảy ra phết.
h này năm trước nghĩ lại như một thế kỷ trước.
tớ hoàn toàn ko thể tin đc 1 năm trước mình đã sống như thế nào.
và tớ 1 năm trước cũng ko thể tưởng tượng nổi 1 năm sau tớ như thế này (mặc dù tớ công nhận tớ là một trong những ng giàu trí tưởng tượng nhất mà tớ từng biết)
điều này làm tớ tin rằng 1 năm nữa sẽ còn khác nữa nữa nữa.
chả biết là tốt hay xấu nhưng bản thân việc nó moving and changing is a good thing.
chính xác thì cách mọi việc vận hành nó vẫn thế.
chỉ là cách nhìn mọi việc đã quá khác rồi thôi.
thật là tệ vì mọi người (gồm cả tớ) lúc nào cũng muốn nói tốt cho bản thân mình.
thật là tốt vì dần dần đã ko còn gì là ko thể. Physically and mentally.
thế mới nói thời gian có thể làm đc tất cả.
bây h tớ thấy nó làm dc một số việc rồi








