My Opera is closing 3rd of March

Wellcome to Linh's blog

chúc vui vẻ

Con biết...

Con biết...

Ngày con bước lên tàu cũng là ngày mẹ cha lo lắng
Chuyến đi xa không cha mẹ đi cùng.
Những quyết định,nghĩ suy có hoặc không...
Con đã chọn con đường con đang bước.

Có những dòng sông chảy mọi miền tổ quốc
Và băng mình vươn tới đại dương xa,
Con muốn mình như vậy mẹ à!
Đừng để con là ao nhỏ ở quê nhà!

Con biết...
Con đường con đi nhiều gian lao thử thách
Những điều này làm cha mẹ âu lo,
Nhưng ngày đầu tiên con gặp thầy cô
Con đã biết đường con đi là đúng.

Những khó khăn nếm trải trong cuộc sống
Giúp con tôi rèn để đi tới thành công.

Con biết...
Con ra đi và ngày về con sẽ
Cho nhiều hơn là nhận về mình
Đừng lo lắng nhiều cho con nhé!
Tuổi trẻ gọi con,quê hương gọi con.

Thư gửi sinh viên Đông du của thầy hiệu trưởng.AMOREMIO

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28