Toi loi
Sunday, February 1, 2009 4:36:40 PM
Càng ngày mình càng thấy mình xa rời chúa, mình trở nên ích kỷ nhỏ nhen và hay đố kỵ, mình biết đó là liều thuốc độc đang hủy hoại dần cuộc sống của mình, nhưng mình khonog thể cưỡng lại, có một bàn tay quỷ vô hình đnag vây bủa lấy mình, lôi kéo và cám dỗ mình, làm việc xấu thì thưonừg dễ hơn làm việc tốt mà, Bản chất con người vỗn đã xấu xa, và giờ là giai đoạn mình đang trở về với nguyên tội của con người, đây là giai đoạn đấu tranh sống còn giữa cái thiện và cái ác, phải làm sao đây? mình đố kỵ với cả nhữgn người không liên quan gì đến mình, rồi hằn học tức tối, nsó dần hủy hoại con người mình, chúa ơi, xin hãy thương con giúp con qua giai đoạn khó khăn này.






