My Opera is closing 3rd of March

Thao nguyen xanh

trai long voi gio

Tình yêu

gần hai mươi chín tuổi, chưa một lần được trọn vẹn trong tình yêu. Nói ra cảm thấy thật ngượng ngùng, người thích mình thì mình không thích, người mình thích thì thường đã cso một nửa của mình, sao số phận khắc nghiệt với mình đến vậy, mình chỉ cần một tình yêu giản đơn thôi, sao khó đến vậy.
Bạn bè mình sao yêu dễ đến vaỵa, thấy nó bảo chỉ cần người yêu nó la nó yêu lại. Mình thì không thể thế, buồn quá.
Mà có khi nào mình giống đàn ông không nhỉ, chỉ thích cảm giác chinh phục thôi, chứ rất sợ bị người khác chinh phục. Đúng là...
Nhìn các bạn đã có gia đình hết rồi, mình tháy cô quạnh quá, nhỏ hưonưg nói mình giốgn cô bé gia kiêng trong phim pháo hoa, cũng mạnh mẽ nhưng lại khôgn dám đối diện với sự thật,sợ người khác biết mình yếu mềm, có lẽ đúng như vaỵa, mong rằng có ngày mình sẽ được hạnh phúc như cô ấy.

gia đìnhGau

Comments

VanTienSinh Sunday, March 15, 2009 2:02:25 AM

Mới 29 thôi mà, 30 thì có chồng. Lo gì. ^^

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28