My Opera is closing 3rd of March

Thao nguyen xanh

trai long voi gio

Sợi dây kết nối

Hết giờ làm việc, đagn chuẩn bị về, nhóc con nhà sếp chạy vào " 아 바 " nghe dễ thương ghê. Nhóc đeo bao lô chạy lon ton, nhìn ba nó âu yếm nó sao mình nghe chạnh lòng đến vậy. Người ta nói con người khôgn thể sống mãi với nhau bằng tình yêu, vì ko có cái gì là vĩnh cửu cả, khi sống lâu rồi thành vợ chồng người ta sẽ sống với nhau bằng nghĩa. Và sợi dây kết nối một gia đình là nhữgn đứa trẻ. Không ai có thể cắt dời nhữgn đứa con ra khỏi tình thương của bố mẹ chúgn, kiềng hai chân thì dễ đổ, chứ kiềng ba chân để hất đổ nó thật khó, ba là một chân, má một chân, và nhữgn đứa nhóc là một chân để xây dựng một chiếc kiềng gia đình. Đôi khi mình nghĩ số phận mình thiệt thòi về mặt tình cảm, có lẽ sẽ không có một mái ấm gia đình như mong ước, hay mình sẽ xin một đứa trẻ về nuối làm bầu bạn, nhưng nghĩ lại thấy khôgn ổn, tưonưg lai của đứa bé sẽ ra sao khi sốgn trong motọ gia đình khuyết, liệu tình thương của người mẹ có thể thay thế được tình thương của người cha, kế hoạch sụp đổ.

GauLặng lẽ một suy nghĩ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28