My Opera is closing 3rd of March

Thao nguyen xanh

trai long voi gio

Why

Trong bữa tiệc bạn đã đùa rằng, chắc tại thấy nam sắp cưới vợ nên tôi buồn, tôi cố cười gượng cho qua chuyện, câu đùa vô tình của bạn khiến tôi cảm thấy chạnh lòng, tôi, Hà và nam cùng tuổi, ở cty hay chọc ghẹo nhau, ngày mai nam sẽ cưới, và mấy ngày nữa thôi Hà sẽ đi du học ở nước ngoài, ba người với ba số phận khác nhau, tôi vui cho nam và Hà vì hai bạn có cuộc sống hạnh phúc, tương lai rộng mở nhưng cũng không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về mình và điều đó làm tôi nghĩ đến mình, tôi buồn, ko phải vì ghen tỵ.
trong buổi tiệc tôi đã cố gượng cười, và tôi nghĩ mình chưa bao giờ cư xử tốt vậy với bạn kể từ khi chúng ta chấm dứt mối quan hệ bạn bè, tôi thường tỏ vẻ khó chịu nhữgn khi tiếp xúc với bạn phải không?
từ giờ tôi ko được quyền làm vậy nữa, vì bạn là sếp tôi, vì bạn là người tốt, và lý do đơn giản bạn không còn là bạn của tôi nữa, và vì thế tôi sẽ fải cư xử khác đi.
Mỗi người đều có cái được và cái mất, tôi hiểu điều đó, và tôi sống đến ngày hôm nay cũng vì điều đó, tôi không so sánh cuocọ sống mình với ai, ko ghanh tị, hậm hực nhưng lại chạnh lòng khi nhìn gia đình hạnh phúc của bạn, cô con gái nhỏ của bạn cứ nắm lấy tay bạn và vợ bạn như thể không gì xen vào được nữa, hai cô nhóc nhà bạn xinh xắn ghê, tôi liếc nhìn bạn, thấy bạn cũgn đang buồn buồn nhìn tôi, và tôi biêt chúgn ta xa nhau từ đây???
Không gì có thể lấy bạn ra từ gia đình của bạn, tình bạn giữa chúgn ta đã nảy nở nhanh chóng và lụi tàn cũgn rất nhanh, lò sưởi bật một lúc thì sẽ nóng, còn lò nung thì phải lâu mới nóng, nhưng cái nào sẽ giữ nhiệt tốt hơn, bạn biết đúgn ko? ta xa nhau vì nhiều lý do, khôgn ai giải thích được, chỉ tôi và bạn biết nó trong sáng nhưng lại không thể vượt qua dư luận...tôi buông tay, và...bạn đã khôgn níu kéo.
Bạn sẽ khôgn buồn nhiều đâu, vì cuộc sống của bạn còn quá nhiều nhữgn mối bận tâm khác, tình bạn của chúng ta đi ngang qua bạn như một cơn gió, gió lặng mọi thứ sẽ trở về nguyên vẻ ban đầu, đó chỉ là với bạn thôi, còn tôi...Trong nõi cô đơn tuyệt vọng, bạn đã đến như một thiên thần trong chuyện cổ tích, bạn đã nâng đỡ tôi, dạy tôi biết vui với cuộc sống, từ lúc quen bạn, tôi cười nhiều hơn, hát motọ mình nhiều hơn, tôi nghĩ tình yêu là thứ có thể nhanh chógn qua đi, nhưng tình bạn chắc bền mãi, nhưgn hình như tôi đã sai.
Cứ nhìn cháu gái mình tôi lại nhớ đến bạn, bạn là người cha, người đàn ông tốt, tối hôm đó, cháu tôi đã quý bạn sau một hồi gặp mặt, đã để bạn bế, ha ha buồn cười nhất là nó dám đánh lại tôi khi tôi nói với bạn rằng đừng cho cháu ăn nhiều quá, trẻ con tinh thạt, tôi nói tiếng anh với bạn mà, sao nó lại hiểu nhỉ, nhìn bạn chơi đùa với cháu, tôi mơ ước motọ mái nhà...
mọi gốc phố con đường, quán ăn quen thuocọ mà tôi thích vẫn còn dư âm vang vọng đâu đó tiếng cười của bạn, bạn thích ăn sôi phải ko? Đến khi nào chúng ta mới có thể cùng nhau ngồi ăn sôi đây.
Viêt đến đây, toi nhận ra mình vẫn còn đang nợ bạn một sự thật, cũng khonog có gì to tát mà chỉ là tôi muốn giữa chúgn ta ko có điều gì phải dấu diếm, tôi đã dự định nói với bạn sau ngày đó, nhưng lại không có cơ hội, vì chúng ta...đã không còn là bạn của nhau trước ngày đó mất rồi. Bạn có còn quan tâm đến chuyện của người xa lạ...

ChánBan tay

Comments

VanTienSinh Sunday, March 15, 2009 1:58:25 AM

Vậy là ghen rùi. ^^

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28