My Opera is closing 3rd of March

Thao nguyen xanh

trai long voi gio

So sad

Triệu chứng ngày thứ hai đầu tuần, càng làm mình thêm mệt mỏi, mình không thấy có hứng làm việc, ko có hứng ở nhà, chẳng có hứng đi đến nhà bạn hay đến một nơi nào thân quen, vì nó đều làm cho mình có cảm giác chán nản, mình chỉ muốn ngồi trên ô tô hay tàu gì đó và kệ mặc cho nó đưa mình đến đâu thì đến, hoặc cứ thế dong duổi, để mình được tự do tìm lại mình trong yên lặng.
Vừa về đến nhà, lại xảy ra côgn chuyện ở cty,mình phải nhờ sếp mình nhận fax và đọc cho mình các thông tin, khổ nỗi hai thầy trò không hiểu tiếng của nhau, nên tội nghiệp ông ý cứ phải làm đủ trò cho mình hiểu , mình cũng thật dở hơi, ai lại bắt sếp làm như vậy chứ. Sau một hồi làm không được, sếp tỏ vẻ bực mình, làm mình vừa cảm giác có lỗi lại vừa cảm giác giận sếp.
Giờ ngồi nghĩ lại, thấy chán quá, chán vì chẳng biết vì sao mình chán, ha ha, chắc sắp khùng đến nơi rồi.

Ban taySorry sếp

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28