gia đình
Wednesday, February 4, 2009 2:25:11 PM
Phải sống như thế nào đây, làm sao để có được hạnh phúc đây, khi nào mình sẽ có ngôi nhà của riêng mình, được chuẩn bị bữa cơm tối thật ấm cúng đây. Mỗi buổi chiều khi tan sở, mình cảm thấy lòng nặng trĩu, có nhà mà không muốn về, phải đối mặt với những người mình gọi là người thân như thế nào đây?
Đã hơn một năm sau ngày trở về, mình không có bữa cơm tối ấm cúng thư thái trong tâm hồn, gựơng gạo cố gắng vui đó là cũôi ngày mình đã sống...
MÌnh thường phải nói rằng mình đã ăn ngoài rồi, và ngồi trên gác để chờ mọi người ăn cơm xong, thấy lạc lõng và tội nghiệp mình quá. Bụng đói meo mà vẫn phải gượng cười, mình đang sống trong gia đình của mình sao???
Đã hơn một năm sau ngày trở về, mình không có bữa cơm tối ấm cúng thư thái trong tâm hồn, gựơng gạo cố gắng vui đó là cũôi ngày mình đã sống...
MÌnh thường phải nói rằng mình đã ăn ngoài rồi, và ngồi trên gác để chờ mọi người ăn cơm xong, thấy lạc lõng và tội nghiệp mình quá. Bụng đói meo mà vẫn phải gượng cười, mình đang sống trong gia đình của mình sao???






