My Opera is closing 3rd of March

Thao nguyen xanh

trai long voi gio

Subscribe to RSS feed

Lặng lẽ một suy nghĩ

Đắn đo một hồi rồi mình cũgn quyết định đi gặp mặt các bạn, đó là nhữgn người bạn thân cho đến tận bây giờ, không giận hờn trách móc, nhưng thật khó để gặp mặt nhau, vì thời gian khôgn cho phép, hay vì mỗi người có cuộc sống riêng, nên hạn chế không muốn gặp nhau, một người đang có bầu, một người đang vui vẻ cuộc sống gia đình son, và một người lặng lẽ một mình. Các bạn không có lỗi gì khiến tôi phải buồn cả, tôi chỉ buồn cho số phận mình không được may mắn, tìm mãi mà chưa gặp được một nửa đích thực của mình, tôi khát khao một bờ vai vững chắc, một cái năm tay nhẹ nhàng khi ở chốn đông người, một ánh mắt liếc nhìn ấm áp, cha từng nói rằng, cuộc sống như một bức tranh được thêu dệt từ nhiều màu sắc, bức tranh sinh động, đẹp đẽ bởi sự kết hợp các màu sắc lại với nhau, cso trầm có vui, cuộc sống con người cũgn vậy, dù vui buồn nhưng hãy cứ nghĩ rằng đó là ơn chúa ban và chúng ta phải cảm ơn chúa về điều đó, biết đâu đấy, chúa cho mình thời gian để suy nghĩ thật kỹ, để cảm nhận được giá trị đích thực của tình yêu, cũgn có thể biết đâu chúa biết rằng nếu chúa cho mình gặp một nửa, cuộc sống của mình sẽ khôgn tốt đẹp lên. Vì thế...
Tất cả phó thác cho chúa, từ nỗi khát khao cháy bỏng trong trái tim, rồi sẽ có một ngày, mình có một tinhf yêu đích thực, một mái ấm của riêng mình, và mình sẽ được gặp ánh mắt tran chứa yêu thương...
Cuộc sống sẽ đơn điệu nếu thiếu tình yêu, và tẻ nhạt buồn chán, vô vị khi thiếu đi niềm hy vọng...
Tình yêu khôgn khi nào là muộn, phải không? mình sẽ gặp người ấy, người ấy sẽ cho mình niềm tự hào hãnh diện vì đã có người ấy trong cuộc đời này.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28