My Opera is closing 3rd of March

Thao nguyen xanh

trai long voi gio

Subscribe to RSS feed

Ngày mai

Ngày mai công ty mình sẽ tổ chức liên hoan, và như vậy mình được công khai gặp người đã một thời từng là bạn thân , mình hơi thấy hồi hộp.
Đã từng có nghĩa là hiện tại đã hết, cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc phải tàn và tình bạn của mình cũng ra đi. Mình không trách ai, vì tình bạn của mình đã được chúa chứng giám, và nếu chúa đã quyết định như vậy, ắt hẳn là có lý do, chúa luôn có lòng bác ái, luôn mang hạnh phúc đến cho mọi người.
Đã mấy tháng chỉ gần nhau vài bước chân mà xa như vạn dặm, thà cứ im lặng còn hơn phải buông tiéng "xin chào" lạnh tanh. Nhiều khi cứ phải cố tránh gặp mặt bạn, không biết còn như vầy đến khi nào, chắc vẫn sẽ vậy, chỉ mong chờ rằng những cảm xúc, những tình cảm còn sót lại mau chóng qua đi, để không còn cảm giác ngại ngùng, buâng khuâng buồn khi gặp nhau nữa mà thôi. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, và cũng làm người ta quên những kỷ niệm bên nhau, và ...quên mất nhau.
Mình có còn hy vọng vào ngày họp mặt của công ty để gặp được bạn, để được nhìn bạn, quan sát bạn một cách công khai??? Cũngko biếtnữa, vì biết đâu như vậy tình bạn này sẽ sống mãi trong mình.
Ngày mai ơi, sẽ ra sao đây,
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28